Bà mẹ bất lực khi phát hiện driveway nhà mình bị lừa đảo cho thuê

Một bà mẹ ở Sheldon, Birmingham, đã lần đầu trải qua chuyện kỳ quái khi một chiếc xe hơi đột ngột đậu cả tuần lễ ngay lối vào nhà cô, không biết chủ là ai.

Debbie Flynn, sống gần Sân bay Quốc tế Birmingham, đã phát điên khi nhìn thấy một chiếc xe Vauxhall Mokka màu bạc chẳng hiểu từ đâu ra, lại đậu ngay sát gara nhà cô vào ngày 12/4. 

Bà mẹ 2 con hoang mang suốt 7 ngày tiếp theo, tự hỏi tên tài xế nào lại ''to gan'' mở cổng nhà cô trên đường Outmore Road, Garrett's Green, rồi cố tình đậu xe ở đây suốt cả tuần lễ không thấy tăm hơi. 

dau xe vo co
Chiếc xe Vauxhall Mokka màu bạc đậu ngay lối vào trên đường Outmore Road ở Garrett's Green, gần Sân bay Birmingham (Ảnh: Handout)

Debbie nghi ngờ có kẻ nào đó đã mạo danh bán lối đi nhà cô cho sân bay, với mục đích làm chỗ đậu xe giá rẻ cho hành khách. Nhưng sau đó cảnh sát khẳng định đó không phải là xe ăn cắp, và landlord của cô cũng không biết gì về việc này. Nhưng mới đây, cô đã nhận được email của landlord, nói rằng cách đây nhiều năm ông đã đăng ký driveway của ngôi nhà trên một ứng dụng đậu xe. 

Debbie nói: ''Điều đầu tiên tôi làm khi nhìn thấy chiếc xe là lập tức liên hệ với landlord xem ông ta có biết gì không, và ông ta nói không. Nhưng sau đó ông ấy liên lạc lại và nói nhiều năm trước đã đăng ký driveway ngôi nhà này trên một ứng dụng đỗ xe''. 

''Ông ấy kiểm tra hộp thư và phát hiện một nữ tài xế đã email cho ông ấy, nói rằng cô ta đã đậu xe trên lối vào mà ông đăng ký, rồi đi du lịch và sẽ trở về trong tuần tới. Tôi không thể tin nổi. Tôi cứ tưởng đó là xe của ông ấy''. 

Ban đầu Debbie đã dùng dây xích bánh xe lại, vì cô muốn khi người tài xế quay lại phải cho cô một lời giải thích. Nhưng giờ cô đã tháo xích sau khi hiểu lý do. 

Các ứng dụng đậu xe cho phép người dân cho thuê không gian trên diện tích đất của họ. Đây là cách kiếm thêm tiền của những người có nhà gần các sân bay, nhà ga và trung tâm thành phố. Nhưng các ứng dụng này cũng trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo, chúng lấy tiền của các tài xế thuê chỗ để xe trên những mảnh đất không thuộc sở hữu của chúng. 

Bà mẹ 2 con đã thông báo ngay cho cảnh sát khi phát hiện chiếc xe, nhưng cảnh sát cho biết họ không có quyền di dời chiếc xe, vì đó là ''vấn đề dân sự, không phải hình sự''. Nếu Debbie làm hư hại chiếc xe trong quá trình tự ý di dời nó, cô sẽ phạm tội phá hoại tài sản. 

Debbie cho biết chiếc xe giống như từ trên trời rơi xuống: ''Người tài xế đó cứ việc mở cổng nhà tôi, đậu xe vào rồi đóng cửa lại như chẳng có việc gì xảy ra, khiến cho tôi khốn khổ hoang mang gần chục ngày qua. Đến cả viên cảnh sát cũng nói chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy bao giờ''.

Được biết, nữ tài xế sau 7 ngày đi du lịch đã trở về lấy xe.

Viethome (theo Birmingham Mail)