London: Lạ lùng sân chơi trẻ em nằm bên nghĩa địa

Sân nhà thờ St Mary ở Rotherhithe chỉ cách sân vui chơi cho trẻ chỉ vài mét.

Sân chơi ở ngay gần Phố Rotherhithe nằm trên một lớp bạt xanh rêu dưới ngọn tháp thấp thoáng, bao quanh là cây cối và các căn hộ ven sông.

Chị Vanessa Hammick - 39 tuổi, cho biết: "Đó là kiểu sân chơi bạn sẽ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi luôn nghĩ việc này thật buồn cười. Tôi khá thích nơi này”.

Trong khi con trai chơi cầu trượt, chị Saskia Dykstra nói mình không thể "hiểu được": "Chúng ta đang nói về cái chết và đám tang. Thằng bé thực sự nói với tôi đã nhìn thấy một ông già trong quan tài. Tôi nói rằng ông ấy sẽ đi vào lòng đất”.

Những người khác đã nhận xét về hiệu quả quy hoạch. Ông Roger Squires, 82 tuổi, cho biết: “Biết sao bây giờ, trẻ con trong vùng cần có chỗ chơi. Tôi tin bọn trẻ sẽ không nghĩ linh tinh gì. Cảm giác của tôi là sân chơi này tận dụng khá tốt không gian”.

11playCầu trượt hướng về phía mộ

Jason Becker, 40 tuổi, người Mỹ, thừa nhận các sân chơi ở Mỹ "thường không nằm cạnh nghĩa trang". Anh Jason nói thêm: "Đó là cách sử dụng không gian tốt nhưng hơi kỳ lạ”.

Người London trên Facebook có vẻ gay gắt hơn. Susan Foster nói: “Phong thủy xấu. Cần né ngay”. Người dùng Paul Jones cho biết: "Nếu bạn bị ngã gãy cổ khi dùng cầu trượt, họ không cần phải di chuyển bạn đi xa”.

Ngoài việc trẻ em phải chơi bên trên xác chết, cũng có một bức tượng người đàn ông ôm một đứa trẻ nhìn ra khu vui chơi.

Ý nghĩ về những đứa trẻ đang nhảy múa trên những ngôi mộ mà không bị lay động bởi những phiến bia trơ trọi, có lẽ hơi táo bạo nhưng lại thích hợp một cách kỳ lạ.

Viethome (Theo My London)