London: Cậu bé 14 tuổi không qua khỏi do ngã từ ban công tầng 7

Một cậu bé 14 tuổi đã tử vong khi ngã từ một tòa nhà ở Bow. Được biết, cậu bé đang trên đường đến căn hộ thăm ông bà.

Marcel Bruchal - sống ở Newham, đang ở nhà ông bà của mình trên tầng bảy của tòa nhà 19 tầng Sleaford House trước khi ngã xuống đất vào đêm thứ Bảy ngày 19 tháng Ba. Cậu bé bị thương nặng và tử vong bất chấp nỗ lực trợ giúp của em trai, ông bà và nhân viên y tế. 

3bruchalMarcel Bruchal

Vincent - 11 tuổi, em trai Marcel, định hỏi anh mình muốn vị kem nào thì phát hiện thảm kịch. Karolina Bruchal - 37 tuổi, mẹ của hai em, cho biết con trai mình "quan tâm đến mọi người và rất thông minh".

Chị Bruchal - hộ sinh tại Bệnh viện Hoàng gia London, cho biết Marcel và Vincent đã đến thăm ông bà vào cuối tuần và "có một ngày tuyệt vời" khi chơi bóng bàn: "Chúng hát trên xe suốt quãng đường đường tới căn hộ. Thằng bé muốn hát karaoke vào buổi tối. Chúng đang nghỉ ngơi trong phòng khách và muốn ăn kem. Thằng bé ở trong phòng khách hai phút đồng hồ".

"Vincent quay lại để hỏi Marcel muốn kem vị gì, nhưng lúc này cửa ban công đã mở và thằng bé không có ở đó. Vincent nhìn xuống và thấy Marcel nằm trên mặt đất. Thằng bé thét lên”. Ông bà vội vàng xuống cầu thang và gọi dịch vụ cấp cứu.

Chị Bruchal nói: “Họ chạy xuống cầu thang và bố tôi đã cố gắng hồi sức cho Marcel. Ông bà mang theo một ít gối và chăn để thằng bé không bị lạnh và một lúc sau xe cấp cứu đến. Khoảng 10 giờ tối họ gọi cho tôi sau khi xác nhận thằng bé đã qua đời. Trước đó, họ đã hy vọng có thể cứu sống thằng bé".

Một cư dân ở tầng 9 mô tả việc đi thang máy lên tầng cùng với ông ngoại của Marcel sau khi sự việc xảy ra: "Ông ấy đứng cạnh tôi, cầm đôi dép đi trong nhà với vết máu trên tay. Ông ấy nói ‘Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi ở trong phòng ngủ và thằng bé đang ở ngoài ban công’”.

Chị Bruchal chia sẻ: "Thằng bé rất chu đáo, thông minh và hài hước. Marcel rất yêu em trai, thằng bé rất thông minh. Con trai tôi muốn trở thành nhà thiên văn học. Thằng bé đang chọn GCSE và muốn nghiên cứu thiên văn. Chúng tôi nghĩ đây là lý do dẫn tới tai nạn bởi vì đêm đó trời trong và Marcel có thể đã ra ngoài để ngắm sao. Chúng tôi tin đó là một tai nạn thương tâm, thằng bé đã nghiêng người quá xa".

3bruchalHoa được đặt gần nơi xảy ra tai nạn

"Marcel được yêu quý và có rất nhiều bạn bè. Chúng tôi vẫn không tin chuyện này đã xảy ra, và hy vọng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Tôi không thể nói chúng tôi đang buồn, chúng tôi không chỉ buồn hay gặp khủng hoảng - điều đó không thể hiện đúng cảm xúc hiện tại. Không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của chúng tôi”.

Trong số những người tham gia lễ tưởng niệm có Sharon Chambers - đồng nghiệp của chị Bruchal tại Bệnh viện Hoàng gia London. Chị Sharon cho biết Marcel là "cậu bé tuyệt vời nhất": "Cậu bé là thực sự giản dị, luôn nghĩ tới gia đình. Marcel yêu em trai... Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời nhất... Mọi việc khiến chúng tôi rất đau lòng. Và chúng tôi không thể làm gì cả”.

Nhớ lại đêm "đau thương", người dân trong khu nhà cho biết đã nghe thấy tiếng la hét trước khi nhìn ra ban công và phát hiện Marcel nằm ngửa, mặt bê bết máu và một chân co lại, chỉ cách cửa chính của tòa nhà vài mét. Vào thời điểm đó, nhiều người đang đưa đón con đi học về

Sinh viên Chloe Walker - 30 tuổi, sống trên tầng 13 cùng với ba cậu con trai, cảm thấy "đau lòng” khi cô nhìn thấy Marcel: “Tôi nghe thấy tiếng la hét và nhìn ra khỏi nhà. Đó là điều tôi không bao giờ quên, tôi sẽ không để con mình ở gần ban công đó nữa”.

Một nhân chứng khác ở tầng 3 cho biết các bác sĩ đã làm việc trong khoảng "20 phút" trước khi đưa Marcel đi bằng cáng: "Có máu trên nền đất, mặt cậu bé cũng toàn máu. Chồng tôi nhìn ra ngoài và nói ‘Ôi trời ơi’. Tôi biết cậu bé còn nhỏ... Tôi rất buồn vì nghĩ cậu ấy ra đi chỉ có một mình”.

3bruchalGần ban công nơi Marcel gặp nạn

Một buổi lễ tại nhà thờ đã được tổ chức cho cậu bé vào đêm thứ Năm, ngày 24 tháng 3 tại All Hallows Bow ngay đối diện căn hộ. Kỷ vật được đem tới trong buổi lễ bao gồm một chiếc áo khoác từ trường Oasis Academy Silvertown ở North Woolwich.

Lá thư ông bà Marcel để lại viết: "Marcel thân mến, thật khó nói thành lời rằng cuộc sống của chúng ta đã trở nên trống rỗng như thế nào. Cháu sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng ta, cháu sẽ mãi là cháu trai yêu quý của chúng ta. Ông bà yêu cháu hơn chính cuộc sống của mình. Chúng ta cảm thấy tuyệt vọng và trống trải khi không có cháu. Bà và ông."

Một lá thư khác viết: “Marcel thân mến, tất cả chúng tôi sẽ nhớ bạn và bạn sẽ ở trong trái tim chúng tôi mãi mãi”.

Mô tả về buổi lễ, mục sư của All Hallows, Rafael Chavez - 34 tuổi, cho biết ông chưa bao giờ thấy "khoảnh khắc nào buồn và đẹp đến thế". Hơn 185 người đã tham dự và có hơn một trăm người xếp hàng để ôm cha mẹ của Marcel.

Ông Rafael nói: "Thường thì rất dễ chỉ trích mọi người nhưng khi có người mất và thảm kịch xảy ra, chúng ta thấy những điều tốt nhất ở con người. Trái tim tôi đang khóc vì họ...”

Hiệu trưởng Học viện Oasis SilvertownMs Emily Boxer cho biết: "Marcel là một tia sáng trong gia đình Silvertown - một học sinh tuyệt vời và đặc biệt. Là thành viên vui vẻ và năng động của lớp 9, cậu bé có ước mơ lớn cho tương lai và được bạn bè đánh giá rất cao vì lòng tốt, sự trung thành và quan tâm đến người khác. Với tư cách là trường của Marcel, chúng tôi xin được chia buồn cùng gia đình và bạn bè của cậu bé. Chúng ta cùng nhau để tang sự mất mát bi thảm này. Vào một thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Marcel và tưởng nhớ cậu bé".

Cảnh sát Metropolitan cho biết "cái chết được xem là không rõ nguyên nhân nhưng không đáng ngờ".

Người phát ngôn của Dịch vụ cứu thương London nói: “Chúng tôi được báo tin lúc 9 giờ 13 phút thứ Bảy (19 tháng 3) về một thiếu niên ngã từ trên cao xuống đất ở phố Fern, Bow. Chúng tôi đã cử hai đội cứu thương, một nhân viên y tế, một xe phản ứng nhanh và một xe phản ứng sự cố đến hiện trường. Đội chấn thương chuyên sâu từ London’s Air Ambulance, bao gồm một bác sĩ và một nhân viên y tế, cũng được điều động. Chúng tôi đã ưu tiên đưa bệnh nhân đến một trung tâm chấn thương lớn”.

Viethome (Theo My London)