Tài xế giao hàng ăn vụng đồ của khách sau khi bấm chuông cửa

Anh Peckish Nayf Storer - 36 tuổi, đã đặt một bữa ăn nhẹ cho gia đình ở Anstey, Leicester, từ một nhà hàng địa phương vào hôm thứ Hai 21/3.

Tuy nhiên, bữa tối của họ đã bị phá hỏng khi anh Nayf phát hiện người giao hàng ăn vụng thức ăn của họ qua camera gắn trên chuông cửa. Gia đinh đã đặt 3 bánh mỳ cuộn, một burger gà nướng, 4 khoai tây chiên và 4 đồ uống. 

Tuy nhiên, anh hoảng hồn khi xem đoạn phim cho thấy người giao hàng đang đọc lại biên nhận thực phẩm, trước khi cúi xuống và cho thứ gì đó vào miệng anh ta. Anh Nayf nhanh chóng gọi cho vợ mình để thông báo người giao hàng đã ăn đồ của họ.

27nayfẢnh trích từ camera của anh Nayf

Nayf nói: “Vợ tôi không thấy chuyện gì xảy ra nên tôi đã gọi điện để cảnh báo. Tôi thấy anh ta để thức ăn xuống bậc cửa, nhưng lại ngang nhiên cho thức ăn vào miệng và tôi đã gọi ngay. Khi đại dịch đang xảy ra, bạn cần phải cẩn thận, đặc biệt nếu có trẻ em”.

Anh Nayf liên hệ với nhà hàng để phàn nàn về người giao hàng và nhận được lời xin lỗi về sự việc. Tuy nhiên, nhà hàng cũng cho rằng người giao đồ có thể đã lấy phiếu đặt hàng từ túi của chính mình và ăn một chiếc bánh quy.

27nayfCửa hàng gia đình đã đặt thức ăn.

Nayf tiếp tục: "Họ nói đó là người mới nhưng vẫn chưa giải thích lý do anh ta lại làm như vậy. Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn kinh tởm, bất kỳ đơn đặt hàng giao đồ ăn nào cũng nên được niêm phong - để tránh những trường hợp như thế này. Chúng tôi cũng không dám đụng đến đồ ăn, nhưng nếu mọi tài xế làm điều này thì thật là quá đáng".

Nhà hàng đã gửi một đơn hàng mới, mặc dù gia đình đã không còn hứng thú ăn uống sau vụ việc.

Chủ quán ăn - xin được giấu tên, khẳng định tài xế không phải nhân viên của quán, đồng thời xin lỗi về hành vi trơ trẽn của người này:  "Tôi chỉ muốn khách hàng hạnh phúc, vì vậy nếu có thể làm bất kỳ điều gì để cải thiện tình hình, chúng tôi đều sẵn lòng”.

Viethome (Theo Sun)