London: Cảnh sát truy lùng cặp đôi ăn quỵt 12 chiếc hamburger

Một cặp đôi được cho là đã ăn 12 chiếc hamburger và rời khỏi nhà hàng mà không trả tiền. 

Cảnh sát hiện đang truy lùng cặp đôi đã tới ăn ở Bite Me Burger, Marlborough, Wiltshire. Theo đó, nhà hàng có thử thách giúp khách hàng thưởng thức một tá bánh mì kẹp thịt miễn phí. Tuy nhiên, thực khách phải đặt trước và ăn xong sau sáu phút.

Hôm 5 tháng 2, cặp đôi này đã gọi 12 chiếc bánh mì kẹp thịt, trị giá 174 bảng, ăn hết và sau đó từ chối trả tiền vì cho rằng đã hoàn thành thử thách.

"Rõ ràng họ đã không ăn số bánh mì kẹp thịt đó trong vòng sáu phút", chủ nhà hàng Simon Wetton cho biết sau khi kiểm tra camera anh ninh. Các thám tử đã phát hành hình ảnh CCTV của hai người vì coi vụ việc là hành vi trộm cắp.

22burgerHình ảnh cặp vợ chồng

Ông Wetton nói: “Họ muốn thực hiện thử thách nhưng đó là tối thứ Bảy, chúng tôi rất bận và không có nhân viên để bấm giờ. Thử thách cần được chuẩn bị trước, vì vậy chúng tôi nói rằng rất tiếc, hai vị không thể thực hiện thử thách".

"Tuy nhiên, hai người đó vẫn gọi 12 chiếc bánh mì kẹp thịt. Chúng tôi đã giải thích rằng xin lỗi, chúng tôi không thể làm điều đó. Đến lúc thanh toán, họ nói đã thực hiện thử thách trong sáu phút và sẽ không trả tiền trong khi chúng tôi đã tính hóa đơn. Nhân viên giải thích lại rằng chúng tôi phải bấm giờ khi họ ăn. Họ tranh cãi với nhân viên phục vụ về việc này. Trong khi nhân viên phục vụ đi tìm quản lý thì hai người bọn họ bỏ đi”.

22burgerKhách hàng sẽ không phải trả tiền nếu ăn 12 chiếc burger trong 6 phút 

“Sau đó, tôi gọi điện để yêu cầu họ quay lại trả nợ. Tuy nhiên, 2 người cúp máy sau khi dọa sẽ tố cáo nhà hàng của chúng tôi trên mạng xã hội. Lúc hai người đó ăn, đoạn phim CCTV cho thấy rõ ràng họ đã không ăn trong sáu phút”.

Ông Wetton thừa nhận không muốn làm mất thời gian của cảnh sát, nhưng đây là "vấn đề nguyên tắc” và nói thêm: "Mọi người không được phép làm như vậy rồi bỏ đi”.

Viethome (Theo Metro)