District Lake: Người đàn ông rơi xuống vực khi quay lại nơi cầu hôn 27 năm trước

Tiến sĩ Jamie Butler, 54 tuổi, rơi xuống vực sâu hơn 90 mét khi cùng vợ thăm lại một ngọn núi, nơi ông từng cầu hôn bà 27 năm trước.

Jamie Butler, 54 tuổi ngỏ lời với vợ, bà Margaret ở Helvellyn, ngọn núi thuộc công viên quốc gia District Lake, năm 1994. Tháng 11 năm ngoái, đôi vợ chồng đang sống tại Greater Manchester trở lại Lake dịp để hồi tưởng lại khoảnh khắc đẹp nhất đời.

"Đây là nơi giữ vị trí đặc biệt trong cuộc đời chúng tôi", bà Margaret nói với truyền thông hôm 12/2.

Buổi chiều ngày 2/11/2021, họ đi dạo trên ngọn núi dày đặc sương mù. Khi người vợ đang dừng lại để nghỉ ngơi, ông Jamie lần mò để tìm địa điểm chính xác nơi ông đã cầu hôn vợ.

roi xuong nui district lake
Núi Helvellyn nơi ông Jamie từng cầu hôn vợ và cũng là nơi ông gặp nạn. Ảnh: newsandstar

Đợi mãi không thấy chồng quay lại, bà gọi điện nhưng không có phải hồi. Lo sợ điều gì đó xảy ra, Margaret gọi cho cảnh sát. Lực lượng cứu hộ miền núi sau đó phát hiện tiến sĩ Jamie Butler bên dưới sườn núi trong tình trạng chết vì đa chấn thương.

Cảnh sát kết luận đây là một tai nạn. "Jamie là một người chồng yêu thương vợ con. Anh mãi mãi được nhớ đến. Anh đã chết khi làm những gì anh yêu thích", người vợ nói trong đau buồn.

Bài liên quan: Đứt 'xích đu tử thần', hai du khách rơi xuống vực

Hai nữ du khách đang chơi "xích đu tử thần" trên độ cao khoảng 2.000 m thì dây cáp đứt, khiến họ lao thẳng xuống vực.

Các trang mạng xã hội đang lan truyền một video ghi lại cảnh hai nữ du khách tại Cộng hòa Dagestan (Nga) đang chơi "xích đu tử thần" thì dây cáp bị đứt khiến họ lao thẳng xuống vực. Vụ việc diễn ra vào cuối tháng 6/2021 nhưng video mới được công bố hồi tháng 7.

Hai cô gái chơi vui vẻ rồi bị rơi xuống vực. Video: Press Life

Chiếc xích đu nằm ở một địa điểm du lịch nhìn ra hẻm núi Sulak cao khoảng 2.000 m, được mệnh danh là một trong những hẻm núi sâu nhất châu Âu. Hai du khách nữ ngồi trên xích đu, không có dây bảo hộ, được một người hỗ trợ đẩy đằng sau. Xung quanh họ là đám đông vui vẻ, cổ vũ. Sự việc xảy ra đột ngột khi một bên dây cáp bị đứt, hai người phụ nữ hét lên và lao xuống vực. Đám đông hốt hoảng chạy tới nhưng không kịp.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, hai cô gái may mắn được cứu sống khi rơi xuống một gờ gỗ nằm sát mép vách đá. Cả hai bị bầm tím và trầy xước, được gia đình và bạn bè kéo về nơi an toàn. Bộ Du lịch Dagestan cho biết, xích đu này "không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn".

"Xích đu tử thần" là trò chơi mạo hiểm nổi tiếng trong giới du lịch. Những chiếc xích đu có dây treo dài, thường nằm cheo leo, sát vách núi. Cách đây không lâu, video ghi lại cảnh một chàng trai gặp họa khi giúp bạn chơi trò này đã khiến cộng đồng "thót tim".

VnExpress (theo Daily Star)