Báo cáo điều tra về các bữa tiệc ở phố Downing có thể đến tay Boris Johnson ngay cuối tuần này. Tuy nhiên, các bên liên quan đang kêu gọi xuất bản toàn bộ báo cáo sau khi có sự can thiệp của Scotland Yard.
Báo cáo về cáo buộc vi phạm phong tỏa tại phố Downing và Whitehall đã bị nghi ngờ khi cảnh sát Metropolitan khởi động điều tra hình sự.
Scotland Yard đã khiến nhiều bên giận dữ khi yêu cầu xóa tham chiếu đến các vấn đề họ đang điều tra khỏi báo cáo.
Sự can thiệp của Metropolitan đã vấp phải một loạt chỉ trích. Đảng Lao động, Đảng Dân chủ Tự do và đảng Quốc gia Scotland đã kêu gọi minh bạch hoàn toàn đối với báo cáo của bà Grey.
Ông Christopher Chope - nghị sĩ đảng Bảo thủ ở Christchurch, trở thành nhân vật mới nhất tham gia yêu cầu xuất bản toàn bộ báo cáo vào thứ Bảy 29/1, và cáo buộc Metropolitan lạm dụng quyền lực.
Ông Johnson sẽ nhận được báo cáo trong tuần này
Vào tối thứ Sáu 28/1, các nguồn tin chính phủ cho biết nhóm của bà Grey đã quyết định gửi phiên bản báo cáo đã chỉnh sửa tới Số 10.
Cũng có những tuyên bố mới rằng vợ của thủ tướng, Carrie Johnson, đã gửi tin nhắn cho nhân viên chính phủ và đề nghị mang một chiếc bánh đến cuộc họp vào tháng 6 năm 2020.
Theo Telegraph, phu nhân của thủ tướng đã yêu cầu một quan chức chính phủ tập hợp các nhân viên để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 56 của ông Johnson, và nói thêm rằng bà sẽ mang theo bánh.
Ông Chope nói với chương trình BBC Radio 4’s Today: “Tôi không nghĩ đó là việc của họ. Đây là cuộc điều tra của Văn phòng Nội các và các phát hiện đã được kết luận và chúng đã được chia sẻ - tôi không biết tại sao - với cảnh sát Metropolitan. Giờ đây, cảnh sát Metropolitan đang can thiệp vào cả nội dung của báo cáo và cố gắng ngăn nó được xuất bản dưới dạng nguyên bản”.
Ông Chope cho biết mọi chuyện sẽ khác nếu các cáo buộc hình sự sắp được thực hiện, trong trường hợp đó, vấn đề sẽ được đưa ra xét xử đương cứu và cấm thảo luận tại Hạ viện: “Theo các điều luật ở Anh, đây không phải trường hợp xét xử đương cứu … đó là lý do tôi nghĩ cảnh sát Metropolitan đã lạm quyền”.
Adam Holloway - nghị sĩ đảng bảo thủ của Gravesham, cũng kêu gọi xuất bản toàn bộ báo cáo của bà Grey: “Thực tế là chúng ta không có được cái nhìn toàn diện và đầy đủ từ giới truyền thông, và đó là lý do tôi - và có lẽ cả ông Boris - muốn xem toàn bộ báo cáo của bà Sue Grey càng sớm càng tốt, để chúng ta có thể chấm dứt sự điên rồ này”.
Ông Holloway bảo vệ ông Johnson, mô tả thủ tướng là "người đàn ông thực sự nổi bật”.
Ông Holloway cũng “tin thủ tướng khi ông ấy nói không biết đó là một bữa tiệc”.
Chỉ huy Catherine Roper - người đứng đầu bộ chỉ huy tội phạm chuyên trách của Metropolitan, cho biết thời gian phát hành tài liệu tùy thuộc vào Văn phòng Nội các.
Bà Catherine bảo vệ yêu cầu hạn chế báo cáo của bà Grey, và cho biết đây là biện pháp để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra, nhằm cung cấp "công bằng nhất có thể cho những người có liên quan".
Viethome (Theo Guardian)