Cambridgeshire: Mẹ ngủ quên, con nhỏ bị chó nhà cắn c.h.ế.t thương tâm

Bé Reuben đã bị con chó của gia đình cắn  c.h.ế.t sau khi mẹ bé ngủ gục trên ghế sofa và cha bé ra ngoài hút thuốc.

Reuben McNulty chỉ mới 14 ngày tuổi khi chú chó cưng Staffordshire Bull Terrier của gia đình cắn vào đầu em tới 23 lần, khiến Reuben qua đời 3 tuần sau đó.

Cha bé là Amy Litchfield và mẹ Dan McNulty trước đó đã được các nhân viên xã hội cảnh báo không được để Reuben một mình với hai con chó Bull.

17reubenBé Reuben McNulty

Tuy nhiên chị Amy, 31 tuổi, đã ngủ quên bên cạnh Reuben. Bé lúc đó nằm ngủ trên nệm trẻ em đặt trên ghế sofa, trong khi Dan ra ngoài hút thuốc khi vụ việc xảy ra. Gia đình sống tại Yaxley, Cambridgeshire.

Cả Reuben và vật nuôi trong nhà đều không được giám sát trực tiếp vào thời điểm Reuben bị tấn công là trước 2 giờ sáng ngày 18 tháng 11 năm 2018. Cả 2 phụ huynh đều không tham dự buổi điều trần hôm 11/1/2022.

Theo đó, Daniel quay trở lại bên trong để tìm Reuben và con chó trắng - được gọi là Dottie, khoảng 6 tuổi - và phát hiện Reuben dính đầy máu, trong khi Amy vẫn đang ngủ.

Daniel ngay lập tức gọi đến tổng đài 999, nói với tổng đài: "Tôi nghĩ con chó chết tiệt đã tấn công thằng bé. Vợ tôi đang ngủ, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc. Thằng bé đang chảy máu...” Khi nhân viên y tế đến, Daniel và Amy từ chối bế Reuben.

Em bé đã được máy bay cấp cứu đưa đến bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge. Các bác sĩ kết luận em bị chấn thương nặng ở não, cột sống và hộp sọ. Reuben qua đời vào ngày 13 tháng 12 - ba ngày sau khi thiết bị hỗ trợ sự sống được lấy ra.

Simon Newbury - chuyên gia pháp y thú y, cho biết con chó có thể đã cắn vào đầu Reuben tới 23 lần trong khi giằng xé cậu bé.

Tại tòa thị chính Peterborough, ông Newbury nói: "Có thể Dottie đã coi Reuben như con mồi nhỏ hoặc món đồ chơi biết kêu. Dottie đã bị kích thích với tâm lý săn mồi khi Reuben khóc hoặc cử động. Dường như những con chó không bị giám sát. Amy đang ngủ say, Daniel ở dưới nhà đang hút thuốc”.

Dan và Amy đều bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi bỏ bê trẻ em sau vụ việc. Các công tố viên quyết định không buộc tội họ vào tháng 12/2020.

17reubenDottie và Fizz

Một kế hoạch bảo vệ trẻ em đã được các dịch vụ xã hội ban hành trước khi Reuben chào đời. Theo đó, Reuben không bao giờ được ở một mình với 2 chú chó của gia đình - Dottie và Fizz. Cả hai được Amy nuôi từ khi mới sinh và trước đó không có báo cáo về việc chúng bị bạo hành hoặc tỏ ra hung dữ.

Dottie và Fizz đã bị cảnh sát bắt giữ và tiến hành tiêu hủy sau vụ việc.

Nhà điều tra Simon Milburn kết luận: "Kế hoạch bảo vệ trẻ em đưa ra dấu hiệu và bằng chứng rõ ràng rằng 2 bậc phụ huynh hiểu rõ không nên để Reuben một mình với lũ chó bất cứ lúc nào, cũng như khi cả nhà đang ăn. Cả Reuben và những con chó đều không được giám sát trực tiếp trong thời gian xảy ra vụ tấn công".

"Trong những giờ đầu, lời giải thích là người mẹ đã ngủ trong phòng khách - cô ấy đã uống thuốc ngủ. Reuben đang ngủ, những con chó đang ngủ hoặc nằm yên trên giường của chúng trong cùng một phòng. Dan đi ra ngoài để hút thuốc. Amy nhớ lại trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát rằng Dan đã dặn nhưng không may cô ấy lại ngủ quên. Khi Dan quay lại một lúc sau đó, anh ấy thấy Reuben bị thương nặng và một trong những con chó là Dottie dính đầy máu của Reuben".

17reubenDan và Amy

Ông Milburn mô tả vụ việc là "một khoảng thời gian lơ là ngắn không có chủ đích, đáng buồn là đã gây ra hậu quả khủng khiếp và bi thảm".

Ông cũng lưu ý những con chó đã được tách khỏi Reuben khi các dịch vụ xã hội và nữ hộ sinh tới thăm, kể cả vào ngày 12 tháng 11 - sáu ngày trước khi vụ việc xảy ra.

Phát biểu sau cuộc thẩm vấn hôm nay, bà của Reuben nói về sự nhẹ nhõm khi đã có kết luận về vụ việc. Bà Ruth - mẹ của Amy, cho biết: "Chúng tôi rất vui vì đã có kết luận và chúng tôi có thể vượt qua chuyện này”.

Viethome (Theo Mirror)