Những người biểu tình ở Anh đã tập hợp ở Westminster để phản đối Dự luật Quốc tịch và Biên giới và chỉ trích dự luật “phân biệt chủng tộc”.
Một số tổ chức, bao gồm Tổ chức Người di cư, Đa dạng hóa Truyền thông và Hội đồng Sikh Vương quốc Anh, đã biểu tình cùng với các thành viên của người dân bên ngoài Cung điện Westminster chống lại dự luật vào thứ Năm 6/1.
Dự luật mới, do Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel trình trước quốc hội, sẽ cho phép chính phủ tước quyền công dân mà không cần cảnh báo trước.
Gần một nửa người thuộc nhóm thiểu số có thể bị tước quyền công dân, so với chỉ 1/20 người da trắng.
Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện vào tháng 12 năm ngoái và hiện đang được tranh luận tại Thượng viện.
Ảnh chụp tại địa điểm biểu tình
Hơn 300,000 người đã ký vào bản kiến nghị chính phủ chống lại và yêu cầu đình chỉ dự luật.
Sabby Dhalu - 42 tuổi, thành viên của tổ chức Chống phân biệt chủng tộc, cho biết tại địa điểm biểu tình rằng “chức năng duy nhất của dự luật là để phân biệt chủng tộc”.
“Đây là công cụ để chia rẽ, đánh lạc hướng và một phần trong kế hoạch thất bại của chính phủ khi đổ lỗi cho người da màu, người da nâu và người tị nạn”, anh Sabby nói, “Tôi thực sự tin rằng các khía cạnh của nó, như Điều khoản 9, khiến những người da đen vô tội bị trục xuất như chúng ta đã thấy trong vụ bê bối Windrush, và chúng ta có nhiệm vụ phản đối điều đó, không để nó xảy ra một lần nữa”.
Vụ bê bối Windrush đề cập đến việc Bộ Nội vụ đã giam giữ sai, từ chối quyền hợp pháp và trục xuất ít nhất 83 người khỏi Vương quốc Anh vào năm 2018.
Ragad Altikriti, chủ tịch Hiệp hội Hồi giáo Anh, cho biết: “Luật mới phân biệt chủng tộc và tạo ra quyền công dân hạng hai cho người nhiều chất ‘Anh’ hơn người khác, và chính phủ không thích hành vi của bạn - vì các phán quyết rất mơ hồ - quyền công dân của bạn có thể bị tước bỏ".
Tước bỏ quốc tịch không phải hiện tượng mới ở Anh, vì chính phủ đã có thể làm điều đó trong hơn một thế kỷ, với việc bộ trưởng nội vụ đích thân quyết định từng trường hợp.
Viethome (Theo Press TV)