Cháy nhà ở Sutton: 2 cặp sinh đôi tử vong, 1 người mẹ bị bắt

Một người phụ nữ 27 tuổi đã bị bắt vì tình nghi bỏ bê con cái sau khi 2 cặp sinh đôi, 3 và 4 tuổi, tử vong trong một vụ cháy nhà ở nam London.

20suffonNgười dân đặt hoa chia buồn gần hiện trường

Cảnh sát cho biết tất cả các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng. Người phụ nữ hiện vẫn bị tạm giam, một phát ngôn viên của cảnh sát Metropolitan cho biết vào chiều thứ Sáu 17/12. Ông xác nhận "không có người khác bên trong ngôi nhà vào thời điểm cháy".

Khi các nhân viên cứu hỏa đến ngôi nhà ở Sutton ngay trước 7 giờ tối thứ Năm 16/12, ngọn lửa đã "lan ra rất rộng", phó ủy viên của Đội Cứu hỏa London (LFB), Richard Mills, nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cho biết: "Tôi xin được chia buồn và cầu nguyện cùng gia đình và những người thân yêu của 4 trẻ nhỏ đã mất mạng thảm khốc trong đám cháy ở Sutton ngày hôm qua. Tôi đang nhận tin tức từ các dịch vụ khẩn cấp. Xin cảm ơn họ vì trọng trách mà họ phải đảm đương trong hoàn cảnh đáng buồn như vậy".

Tại hiện trường, bà Patel nói: "Tôi có thể xác nhận các nạn nhân là hai cặp sinh đôi (4 trẻ em), bốn tuổi và ba tuổi. Các bé được nhân viên cứu hỏa đưa ra khỏi nhà và hô hấp nhân tạo trước khi chuyển đến hai bệnh viện phía nam London. 4 em đã qua đời tại bệnh viện”.

Một thông điệp với những bông hoa được đặt tại hiện trường có nội dung: "Gửi cho Kyson Bryson Leyton + Logan. Hãy ngủ ngoan. Ông yêu các cháu".

Trong một tin nhắn trên Facebook, ông Jason Hoath cho biết các cậu bé là "những đứa cháu trai thông minh và xinh xắn tuyệt vời".

Phó ủy viên Mills cho biết: "Khi các lực lượng tới hiện trường, có bốn trẻ trong nhà. Đây là một ngày rất buồn. Các nhân viên cứu hỏa đã kiểm soát đám cháy lớn và có mặt tại hiện trường trong vòng chưa đầy ba phút. Bước vào một ngôi nhà và giải cứu nạn nhân luôn là một việc rất khó khăn. Do độ tuổi còn quá nhỏ, các vụ cháy sẽ có tác động sâu sắc đến trẻ em”.

Ông Mills cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây cháy và các đội điều tra cứu hỏa, cùng với Cảnh sát Metropolitan, đang điều tra xác minh.

20suffonVụ việc xảy ra tối ngày 16/12

LFB cho biết tám xe chữa cháy và khoảng 60 lính cứu hỏa đã được điều động đến đường Collingwood. Ngọn lửa đã được kiểm soát vào lúc 8h36.

Một phụ nữ làm việc trong một cửa hàng địa phương cho biết các bé rất ngoan và hiểu chuyện. "Chúng luôn nắm tay nhau”, cô nói thêm.

Trường tiểu học Westbourne ở Sutton cho biết họ rất đau lòng bởi cái chết của các bé, hai trong số các em là học sinh của trường:  "Trường Tiểu học Westbourne và toàn thể cộng đồng trường rất đau lòng trước tin tức về sự mất mát của bốn đứa trẻ... Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ trẻ em, các nhân viên, gia đình và toàn bộ cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

20suffonCác nhân viên cứu hỏa làm việc tại hiện trường

Ủy viên Cứu hỏa London Andy Roe cho biết vụ việc đã "khiến mọi người tê liệt với nỗi buồn sâu sắc". Ông Roe nói thêm: “Chúng tôi xin được chia buồn cùng gia đình và bạn bè của những đứa trẻ, toàn thể cộng đồng địa phương và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Đội cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và xác định vị trí các em bên trong ngôi nhà. Các em được đưa ra khỏi nhà và cấp cứu ngay lập tức. Phúc lợi của các nhân viên liên quan đến sự cố này là rất quan trọng đối với chúng tôi và họ sẽ được ưu tiên tư vấn".

Mất mát đau thương và bi thảm

Sĩ quan cấp cao Rob Shepherd nói: “Tất cả mọi người ở Bộ Tư lệnh Khu vực phía Nam xin được chia buồn cùng gia đình, bạn bè của 4 cháu nhỏ, những người đã phải chịu mất mát đau thương trong đêm nay”.

“Chúng tôi vẫn ở hiện trường cùng với các dịch vụ khẩn cấp và sẽ làm việc suốt đêm và hơn thế nữa. Ở giai đoạn đầu này, vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và chúng tôi đang điều tra".

Viethome (Theo Sky News)