Cậu bé tị nạn 11 tuổi mất tích khi đang chơi đá bóng ở London

cau be ti nan mat tich
Cậu bé tị nạn 11 tuổi Mohammed Khan rời Afghanistan đến UK chưa đầy 1 tháng. Ảnh: PA

Một cậu bé người Afghanistan đã mất tích khi mới đến UK chưa được 1 tháng. Cậu bé chỉ biết nói chút tiếng Anh. Mohammed Khan, 11 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng vào lúc 4h chiều ngày 30/11 ở Deptford, nam London.

Mohammed đã rời khỏi địa chỉ mà em đang sống để đi chơi đá bóng ở công viên gần đó. Cảnh sát Thủ đô đã tiến hành một cuộc điều tra khi nhận được tin báo em không trở về nhà. 

Hình ảnh của cậu bé đã được công bố trong nỗ lực kêu gọi sự chú ý của cộng đồng. Mohammed cao 1m5, tóc đen ngắn, mặc quần jean đen, áo phao đen và đội mũ đen có logo Chicago Bulls. Tiếng mẹ đẻ của cậu là Pashto, cậu chỉ biết rất ít tiếng Anh. 

Điều tra viên Lara Pink cho biết: ''Sự việc ngày càng nghiêm trọng khi đây đã là đêm thứ hai Mohammed mất tích. Cậu ấy không quen thuộc đất nước này và chỉ biết chút xíu tiếng Anh. Cậu ấy chỉ vừa đến Deptford và chắc chắn không rành đường xá''.

''Dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng Mohammed có liên lạc với người muốn hại cậu bé. Bất cứ ai nhìn thấy Mohammed xin hãy gọi số 999, trích dẫn vụ việc 7180/01DEC. Bất cứ ai có thông tin liên quan tới vụ việc hãy gọi 101. 

Bài liên quan: 4 nam thiếu niên bị bắt trong vụ bé gái 12 tuổi bị hành hung tới chết ở Liverpool

nu sinh 12 tuoi Ava White

Cảnh sát cho biết Ava White đã bị "thương tích rất nặng" sau một cuộc tranh cãi vào khoảng 8 giờ 39 tối thứ Năm 25/11. Một số nguồn tin cho biết một con dao đã được sử dụng nhưng vẫn chưa được thu hồi.

Các nghi phạm có độ tuổi từ 13 đến 15  và bị giam giữ tại các địa điểm khác nhau. Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện Ava đã gục xuống và được một người dân sơ cứu.

Cô bé được các nhân viên y tế đưa đến Bệnh viện Nhi Alder Hey, nhưng đã tử vong một thời gian ngắn sau đó. Các sĩ quan hiện đang thực hiện khám nghiệm tử thi.

30ava1Cảnh sát làm việc tại hiện trường

Sĩ quan Jon Roy cho biết gia đình của Ava đang được hỗ trợ: "Chúng tôi tin rằng Ava và bạn bè của cô bé đã tham gia vào một cuộc tranh cãi, dẫn đến việc Ava bị hành hung và chịu thương tích thảm khốc''.

''Nhóm thủ phạm sau đó đã chạy qua phố Hanover và đến phố Fleet. Chúng tôi đã bắt giữ bốn nghi phạm, một 13 tuổi, hai 14 tuổi và một 15 tuổi ở Toxteth, vì tình nghi giết người. Các nghi phạm hiện đang được thẩm vấn tại đồn cảnh sát ở Merseyside".

"Trung tâm thành phố Liverpool rất bận rộn vào thời điểm xảy ra vụ việc vì cây thông Noel trên phố Church đã chính thức được thắp sáng trước đó một thời gian ngắn. Chúng tôi kêu gọi mọi người đã ở trên phố Church và nhìn thấy, hoặc thậm chí quay lại vụ việc, hãy liên lạc với cảnh sát”.

30ava1

Nạn nhân Ava White mới 12 tuổi


Ava theo học trường Công giáo Notre Dame. Ông Peter Duffy - Hiệu trưởng trường, cho biết em là "cô gái cực kỳ nổi tiếng với một nhóm bạn tuyệt vời".

Rebecca Flynn - chủ nhiệm trường tiểu học Trinity RC, nơi nạn nhân từng theo học, nói: "Chúng tôi xin cầu nguyện và chia buồn cùng gia đình và bạn bè của Ava. Chúng tôi sẽ giữ lại những ký ức về một cô bé trong sáng”.

Cảnh sát yêu cầu mọi nhân chứng đã chứng kiến ​​hoặc quay lại vụ việc liên hệ trên Twitter tại MerPolCC, qua Trung tâm liên lạc của cảnh sát Merseyside trên Facebook. Người dân cũng có thể báo tin ẩn danh cho Crimestoppers theo số 0800 555 111, số tham chiếu 0899 ngày 25 tháng 11.

Viethome (theo Metro)