Cụ bà mất tất cả do pháo hoa rơi trúng làm cháy nhà

phao hoa gay hoa hoan 1

Bà Pauline đã “mất tất cả” sau khi một quả pháo hoa lạc vào nhà mình vào đêm 5/11.

Bà Pauline Perry, 75 tuổi, đang ở nhà tại Norris Green, Liverpool vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 11 thì một quả pháo hoa rơi vào khu vườn đằng sau.

Ngôi nhà của bà Pauline nằm trên đường Sage Drive. Bà đang ngồi trong phòng khách thì vào khoảng 7:20 tối, quả pháo hoa rơi xuống vườn khiến đồ đạc bằng mây trong vườn bốc cháy.

Vì muốn di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà, bà Pauline đã mở cửa và khiến ngọn lửa lan vào phòng khách và phá hủy tầng dưới. Người hàng xóm Steve Finlay đã cho bà Pauline ở nhờ sau khi dịch vụ cứu hỏa có mặt. Ban đầu bà Pauline không phát hiện ra ngọn lửa vì đã hạ rèm cửa.

Ông Steve nói: “Sau khi ngọn lửa bùng khắp phòng khách, hàng xóm phát hiện và chạy đến để đưa bà Pauline ra khỏi nhà và giúp đỡ”. Bốn xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường lúc 7 giờ 29 phút, và khống chế đám cháy thành công vào lúc 7 giờ 44 phút tối.

8perryHiện trường vụ cháy

Bà Pauline, người gốc Wolverhampton, đã chuyển đến Norris Green cùng chồng khoảng sáu năm trước. Hai tháng trước, chồng bà nhập viện vì bị nhiễm trùng huyết, nhưng một tuần sau thì qua đời. Bà Pauline hiện sống một mình còn con trai bà ở Midlands.

Ông Steve - 68 tuổi, nói: “Bà ấy đang chuẩn bị tinh thần sau khi chồng mình qua đời và vụ cháy xảy ra - thật bất công. Tôi biết bà Pauline có cùng quan điểm với tôi về pháo hoa, chúng tôi cho rằng không nên bán pháo hoa nữa. Chỉ nên tổ chức bắn pháo hoa trưng bày và ngừng bán pháo cho người dân. Không thể chấp nhận được. Chúng tôi là một cộng đồng nhỏ tuyệt vời. Chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau giống như đó là lẽ bình thường trong cuộc sống”.

Alistair Smith, người dân địa phương ở con phố lân cận, đã thành lập trang GoFundMe để quyên góp tiền nhằm giúp bà Pauline “đứng vững trở lại”.

Anh Smith nói: “Bà Pauline vẫn khỏe nhưng đang lâm vào tình cảnh tồi tệ. Chúng tôi hy vọng sẽ quyên góp được một số tiền để giúp bà ấy vượt qua tất cả”.

phao hoa gay hoa hoan 1

Người phát ngôn của Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Merseyside xác nhận đám cháy là do pháo hoa bay lạc và vụ việc không phải vụ tấn công có chủ đích.

Người phát ngôn của cơ quan này nói: “Các nhân viên cứu hỏa phát hiện tầng trệt của một căn nhà biệt lập hai tầng bốc cháy và đã gửi 2 đội gồm hai xe cứu hỏa, mỗi người một vòi phun vòi, một đội chữa cháy, một đội kiểm tra ngôi nhà''.

''Ngọn lửa đã được kiểm soát vào lúc 7 giờ 44 và chúng tôi tiếp tục kiểm tra ngôi nhà trước khi công tác chữa cháy chấm dứt vào lúc 8 giờ 44. Đội chữa cháy tiếp tục giảm độ ẩm và ở lại hiện trường cho đến 9 giờ 48 tối. Cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân gây cháy là một quả pháo hoa lạc đốt cháy đồ đạc trong vườn và ngọn lửa sau đó lan vào trong nhà”.

Viethoem (Theo  Liverpool Echo)