Một thiếu niên tại Salford mắc chứng OCD đã chuyển tình yêu với sự gọn gàng của mình thành cơ hội để rửa xe cho những người nổi tiếng - thu hút những khách hàng tên tuổi như Molly-Mae Hague và Gary Neville.
Zykiah chụp cùng một số người nổi tiếng
Zykiah Ditchett, đến từ Worsley, bắt đầu thể hiện sở thích dọn dẹp từ khi còn nhỏ. Sau đó, cậu được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở tuổi 13 khi "liên tục" dọn nhà.
Nhằm khuyến khích Zykiah ra ngoài nhiều hơn, gia đình đã mua cho cậu một bộ đánh bóng xe hơi vào dịp Giáng sinh. Zykiah sẽ sử dụng bộ dụng cụ của mình để làm sạch ô tô của người thân và được trả 5 bảng mỗi lần.
Cuối cùng, cậu học sinh trường trung học Culcheth hỏi liệu mình có thể lau xe của hàng xóm không. Mẹ của cậu - chị Jo Ditchett, đã đăng một bài trên nhóm Facebook địa phương để giải thích tình yêu của Zykiah với công việc rửa xe hơi.
Chị kêu gọi mọi người để xe bên ngoài ngôi nhà của gia đình nếu có nhu cầu. Chỉ vài giờ sau khi đăng bài, ô tô đã xếp hàng dài trên con phố yên tĩnh.
Chị Jo - 45 tuổi, cho biết: “Hàng đợi đã kéo dài xuống con phố tiếp theo. Rất đông người đã ủng hộ thằng bé. Thằng bé làm tốt đến mức khách hàng muốn quay lại. Zykiah chỉ muốn được trả 5 bảng nhưng mọi người đưa cho thằng bé 10 bảng".
Không lâu sau đó, một doanh nghiệp địa phương đề nghị Zykiah cơ hội làm việc lâu dài. Jason từ quán rượu Coal and Cotton Gin Bar đã liên hệ với gia đình và nói rằng họ “thực sự ấn tượng” về công việc của cậu bé.
Vào cuối tuần, họ sẽ sắp xếp cho Zykiah một khu vực bên ngoài quán rượu để rửa xe cho người dân địa phương. Hai năm trôi qua, Zykiah - hiện 15 tuổi, đang điều hành trang web và tài khoản mạng xã hội của riêng mình.
Cậu bé đã rửa xe cho những ngôi sao lớn như Ryan Giggs, Gary Neville, Molly-Mae Hague, Tommy Fury và Scott Mctominay.
Cậu bé mong muốn mở công ty của riêng mình
Chị Jo nói: “Con trai tôi vệ sinh xe cho một số ngôi sao của Love Island. Tất cả đều nhờ mạng xã hội của thằng bé. Ai có xe đắt tiền sẽ tìm tới Zykiah nhưng thằng bé sẽ nhận làm sạch mọi chiếc xe. Và tất cả đều là tự học, Zykiah chưa bao giờ học qua một khóa học nào. Zykiah tìm tất cả trên mạng và thiết kế tờ rơi của riêng mình".
"Rất nhiều chàng trai trẻ nhắn tin hỏi Zykiah bắt đầu như thế nào và con trai tôi trả lời là với một cái xô và miếng bọt biển. Zykiah dùng một cái xô và miếng bọt biển cả năm trước khi biết cách sử dụng bộ làm sạch xe”.
Cơ sở rửa xe của Zykiah, được gọi là Dirt2Clean Manchester, tính phí 10 bảng cho dịch vụ làm sạch bên ngoài và rửa xe trong mùa đông. Dịch vụ làm sạch chuyên sâu có các mức giá 20, 30 và 50 bảng.
Cậu học sinh lớp 11 hy vọng một ngày nào đó có thể sở hữu một công ty rửa xe mang tên mình.
Viethome (Theo Manchester Evening)