Wales: Bé 3 tuổi chết cháy vì quạt sưởi điện bắt lửa

Phiên điều trần vụ việc cậu bé ba tuổi tử vong trong vụ cháy xe caravan hồi năm ngoái sẽ diễn ra vào hôm qua 21/10/2021.

Bé Zac đã tử vong vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, bất chấp nỗ lực dũng cảm của người cha Shaun Harvey để cứu cậu bé.

Anh Harvey - 28 tuổi, nghĩ mình đã tóm lấy cả Zac và cậu anh Harley - 4 tuổi, nhưng kinh hoàng phát hiện mình chỉ đang nắm cả chân và tay của Harley, thay vì kéo được cả hai cậu nhóc.

Ngọn lửa bùng phát vào nửa đêm tại Ffair-Rhos, gần Aberystwyth, Cardiganshire, nơi các cậu bé đang ngủ qua đêm với bố.

Trong phiên điều trần tại tòa án Aberystwyth, điều tra viên dịch vụ cứu hỏa Christopher Howells cho biết đám cháy "có thể đã bắt đầu từ một chiếc máy quạt sưởi”.

22zacVụ việc xảy ra hồi đầu năm ngoái

Thanh tra viên Peter Brunton cho rằng đây là sự cố không may, vì trước đó anh Harvey đã dẫn điện từ một ngôi nhà gần đó để dùng cho quạt sưởi trên xe.

Anh Harvey - một chuyên gia tỉa cây, đã chia tay với mẹ của hai bé là chị Erin, 29 tuổi. Vào đêm xảy ra vụ việc, Harvey nghĩ mình đã tắt quạt sưởi trước khi đi ngủ, sau đó thức dậy và phát hiện xe caravan đang cháy.

Những người hàng xóm cho biết chiếc xe cháy rụi vào một trong những đêm lạnh nhất của năm. Khi phát hiện mình chỉ cứu được một đứa con, Harvey đã cố gắng quay lại và đưa bé Zac ra ngoài, nhưng đã quá muộn.

Ban đầu, các bác sĩ cho biết cả Harvey và bé Harley đều khó qua khỏi, nhưng hai người sau đó đã hồi phục hoàn toàn, bất chấp bị bỏng nặng. Harley được đưa đến bệnh viện bằng máy bay và bị bỏng 40%.

Chị Erin giải thích: “Shaun đã bước ra khỏi xe, và anh ấy đang nắm lấy tay và chân của Harley. Anh ấy nghĩ mình đang cầm tay của cả Harley và Zac. Mãi cho đến khi ra khỏi xe và bế Harley vào nhà, anh ấy mới nhận ra điều đó”.

Viethome (Theo Metro)