Nhà hoạt động của Insulate Britain đã bị bắt nhiều lần vì làm hỗn loạn giao thông. Thông tin gần đây phát hiện bà là vợ của một quan chức cấp cao trong bộ Giao thông vận tải London.
Cathy Eastburn - 54 tuổi, thề sẽ “đem tới địa ngục” cho các tài xế trừ khi Chính phủ đáp ứng yêu cầu của nhóm biểu tình. Bất chấp lệnh của Tòa án Tối cao cảnh báo họ sẽ bị phạt tù lên đến hai năm, những người biểu tình đã phong tỏa các con đường chính.
Bà Eastburn bị bắt nhiều lần vì chặn đường M25 và có thể phải đối mặt với án tù nếu tái phạm. Một số nguồn tin tiết lộ bà là vợ của ông Benedict Plowden - 58 tuổi, quan chức với mức lương 170,000 bảng/năm tại sở Giao thông London.
Ông Benedict phụ trách Kế hoạch Khôi phục và Khởi động lại thủ đô sau dịch Covid-19, ông được giao nhiệm vụ “đưa London tiến lên sau đại dịch”.
Một số hình ảnh của bà Eastburn.
Ông Plowden và bà Eastburn sống chung trong một ngôi nhà trị giá 1.5 triệu bảng ở phía nam London. Theo đó, thành viên lâu năm của nhóm hoạt động vì môi trường Extinction Rebellion là David McKennt - 38 tuổi, đang sống tại ngôi nhà này.
Sự việc này được đánh giá là “hoàn toàn không phù hợp” và tối qua đã có thông tin ông Benedict đang chuẩn bị nghỉ việc.
Đảng viên đảng Bảo thủ và thành viên ủy của sở giao thông vận tải Greg Smith nói với tờ Sun: “Insutale Britain đã gây ra vô số khốn khổ cho các cá nhân và doanh nghiệp trong những tuần gần đây. Đây là cái tát vào mặt khi một nhân vật cấp cao của sở Giao thông vận tải London - một cánh tay của nhà nước Anh - lại sống chung với một thành viên của tổ chức này. Điều này là không thể chấp nhận được”.
Bà Eastburn đã bị bắt hai lần trong các cuộc biểu tình ở London năm 2019 của Extinction Rebellion vì tự dán mình xuống đường trước một khách sạn và trên chuyến tàu DLR.
Bà Eastburn - một nhà trị liệu âm thanh và nhạc sĩ chuyên nghiệp, lần đầu tham gia chiến dịch Insulate Britain vào ngày 15 tháng 9 trên tuyến M25 gần Dartford. Hai ngày sau, bà bị bắt khi quay trở lại đường cao tốc London biểu tình.
Sau đó, vào ngày 21 tháng 9, hình ảnh của bà mẹ hai con nằm trên đường M25 được ghi nhận ở khu vực gần Cobham, Surrey. Bà Eastburn bị bắt một lần nữa nhưng lại chạy tới gần ngã ba đường cao tốc đi Heathrow để biểu tình.
Tháng trước, Eastburn kể về việc đã bị bắt 4 lần vì tham gia biểu tình, nhưng không bị cảnh sát thẩm vấn thêm. Đoạn ghi âm vắng mặt tại văn phòng của bà Eastburn nói: "Nếu bạn đang nghe tin nhắn này, tôi đã bị bắt và có thể bị bỏ tù".
Ông Benedict Plowden
Insulate Britain đang yêu cầu tất cả các ngôi nhà ở Anh phải được cách nhiệt thích hợp để chống lại biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nhóm này đã làm mất thiện cảm của công chúng sau khi gây khó khăn cho các tài xế, doanh nghiệp và ngăn không cho xe cứu thương đi qua.
Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết ông tin rằng các cuộc biểu tình của Insulate Britain đã phản tác dụng. Ông Khan nói: “Tôi nghĩ chiến thuật của những người biểu tình trên đường M25 là hoàn toàn sai lầm. Bạn đang gây nguy hiểm đến tính mạng của chính mình và của những người trên M25. Họ có thể đang vội vã đến bệnh viện hoặc đến một cuộc hẹn và bạn đang gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ bằng cách nhảy ra trước ô tô. Họ không làm cho những người như tôi thông cảm hơn với vấn đề khẩn cấp về khí hậu".
Đêm 11/10, Bộ Giao thông vận tải London tiết lộ ông Plowden sẽ nghỉ việc sau 20 năm làm việc.
Một người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi không bình luận về hoạt động của thành viên trong gia đình các quan chức. Ông Ben Plowden đã phục vụ London tận tụy trong nhiều năm - bao gồm cả vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Thế vận hội London 2012 diễn ra thành công. Vài tuần trước, ông ấy đã quyết định sẽ rời bộ vào cuối tháng 10 để theo đuổi các cơ hội khác”.
Viethome (Theo Metro)