Lewisham: Người dân ngăn bailiff đuổi 3 cha con ra khỏi nhà hội đồng

Một nhóm người đã xuất hiện trước một ngôi nhà ở Lewisham để ngăn chặn việc ''trục xuất bất hợp pháp'' anh Anthony Brathwaite và hai đứa con 10 tuổi của anh.

 Anthony Brathwaite truc xuat khoi nha hoi dong 1
Có người ở tận Edgware cũng đến giúp đỡ anh Anthony.

Khoảng 20 người đã kiên nhẫn đứng bên ngoài một ngôi nhà ở Lewisham vào hôm 7/9/2021. Họ giương banner, gõ nồi chảo và huýt sáo để nỗ lực ngăn chặn việc đuổi một ông bố đơn thân và hai đứa con của anh khỏi nhà hội đồng.

Hội đồng Lewisham cho rằng anh Anthony Brathwaite, 39 tuổi, đã tự đẩy bản thân vào con đường ''vô gia cư'' và phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi nhà hội đồng vào ngày 7 tháng 9.

Một cuộc chống đối tự phát đã xảy ra trước cửa nhà anh Anthony vào ngày 7/9, nhưng anh lo rằng hội đồng rất kiên trì và đội bailiff có thể quay trở lại vào ngày 28/9.

[Chú thích: bailiff là Chấp hành viên, có nhiệm vụ đi tịch thu tài sản, xử lý món nợ cho hội đồng địa phương.]

Anthony nói: ''Đây là một băng chuyền của sự hủy hoại - đó là lý do có nhiều gia đình tan vỡ ở Lewisham, vì người ta bị đuổi khỏi nơi mà họ sinh sống đã lâu. Chúng ta là con người, không phải còn cừu hay động vật sống trong chuồng. Chúng ta đâu phải ngựa để bạn nuôi thả, lúc cho ăn cỏ lúc cho uống nước. Vậy mà hội đồng cứ bảo họ đang hành động để giúp đỡ người thiếu may mắn''.

 Anthony Brathwaite truc xuat khoi nha hoi dong 1
Tài xế xe buýt Anthony Brathwaite và hai đứa con của anh bị đe dọa đuổi khỏi nhà hội đồng ở Lewisham. Ảnh: Anthony Brathwaite.

Thành viên của các ''tổ chức bình đẳng về nhà ở - housing equality group'' như Campaign for Truth & Justice, Catford Against Social Cleansing, London Renters Union và Yes To Fair Redevelopment cùng một số người khác đã đến giúp anh Anthony. Trong đó có cả trẻ con mới 7 tuổi cũng giương slogan ủng hộ anh. 

Nhóm người tụ tập nhau lúc 10h sáng ngày 7 tháng 9, chỉ 1 giờ trước khi nhân viên của Lewisham Homes và Chấp hành viên (bailiff) của hội đồng đến thực hiện nhiệm vụ. 

Một số xe van trắng và ô tô đen đã đậu dọc con đường một lúc lâu. Cuối cùng những nhân viên này quyết định họ phải làm việc của mình và bước ra khỏi xe lúc 12h30.

Tuy nhiên họ phải đối mặt với một đám đông giận dữ khi cố gắng tìm đường vào ngôi nhà. Các bailiff không thể vào nhà được. Ngay lập tức một trận xô xát xảy ra. Bailiff bèn tìm cách vào nhà bằng cửa sau nhưng không thành vì người dân đã thiết lập rào chắn. 

Cuộc chống đối nho nhỏ này đã thu hút những người hàng xóm xung quanh. Họ vô cùng kinh ngạc khi biết về việc trục xuất ba bố con anh Anthony ra khỏi nhà.

Anh Anthony sợ rằng cuộc trục xuất này sẽ ảnh hưởng đến đứa con trai khuyết tật của anh, cũng như đứa con gái bị di truyền chứng lo lắng từ bố. 

Vì con trai của anh đang phải chờ nhiều cuộc kiểm tra khác để xác nhận chứng tự kỷ và ADHD (tăng động giảm chú ý) nên Anthony chưa được nhận phụ cấp sinh hoạt khuyết tật (DLA) hay trợ cấp chăm sóc cho con trai mình. Hội đồng từng đồng ý rằng con trai của Anthony bị khuyết tật theo Luật Bình đẳng Equality Act 2010, nhưng cho rằng việc anh không nhận được tiền trợ cấp đồng nghĩa gia đình họ không thể ở lại nhà hội đồng. 

Tuy vậy, hội đồng cũng cho anh thời hạn 3 năm để anh có thể tìm một căn nhà khác.Hội đồng đã giới thiệu với Anthony 2 căn nhà tư nhân cho thuê, tuy nhiên 1 căn lại ở tận Greenwich và căn kia thì giá thuê lên tới £1,300 chưa kể chi phí điện nước. Điều này ngoài ngân sách của Anthony. 

 Anthony Brathwaite truc xuat khoi nha hoi dong 1
Bailiff và nhân viên của Lewisham Homes cố đi vào ngôi nhà.

Anh cho rằng mình bị ép phải đi thuê nhà tư nhân, điều mà một người bố đơn thân với đồng lương tài xế xe buýt như anh không đáp ứng được. 

Anh nói: ''Tôi không có nhiều tiền để thuê một căn hộ 3 phòng ngủ. Nhưng Hội đồng Lewisham mặc kệ và ép chúng tôi tới con đường cùng. Họ đối xử với con người như động vật''.

Tại hiện trường, nhân viên hội đồng có ý định gọi cảnh sát tới hỗ trợ, nhưng đám đông nói đây là vấn đề dân sự, không cần gọi cảnh sát. 

Đại diện của Hội đồng Lewisham nói: ''Giống như mọi nơi khác ở London, Lewisham đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở, với hơn 10.000 hộ gia đình đang chờ cấp nhà và 2.500 người đang ở nhà tạm thời. Chúng tôi muốn mọi người đều có nơi ăn chốn ở tử tế, nhưng điều này là không thể, nên chúng đã cố gắng làm việc với từng người dân để đưa ra những giải pháp phù hợp. Trong trường hợp của anh Anthony, chúng tôi nhận thấy rằng một căn hộ tư nhân cho thuê gần với quận Lewisham là đã đáp ứng nhu cầu của gia đình anh rồi''. 

Bài liên quan: Bạn phải làm gì khi nhận được thư đòi tịch thu tài sản trả nợ từ council?

Viethome (theo MyLondon)