Mẹ của Thủ tướng Anh qua đời ở tuổi 79

Ông Boris Johnson đang để tang mẹ mình sau khi bà qua đời ở tuổi 79.

Bà Charlotte Johnson Wahl - một họa sĩ, đã qua đời tại bệnh viện ở London hôm thứ Hai 13/9, theo The Daily Telegraph. Gia đình cho biết bà qua đời "đột ngột và thanh thản".

Ông Johnson từng mô tả mẹ mình là “người có thẩm quyền tối cao” trong gia đình và đã dạy ông giá trị bình đẳng về cuộc sống mỗi con người.

Lãnh đạo đảng Lao động Sir Keir Starmer là một trong những chính trị gia đầu tiên gửi lời chia buồn. Ông Keir cho biết trên Twitter: “Tôi rất tiếc khi biết về sự mất mát của Thủ tướng. Xin gửi lời chia buồn của tôi tới ông ấy và gia đình”.

Thành viên Quốc hội Conor Burns nói: “Tôi rất buồn khi nghe tin mẹ của ông Boris Johnson đã qua đời. Xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới ông ấy và toàn thể gia đình Johnson”.

Thành viên Đảng Bảo thủ Angela Richardson nói thêm: “Đây là tin buồn cho Thủ tướng tối nay cũng như những người còn lại trong gia đình Johnson. Xin được chia buồn với họ”.

me ong boris johnson qua doi
Ông Johnson cho biết bà Wahl có "thẩm quyền tối cao" trong gia đình

Bà Amanda Milling - đồng chủ tịch đảng Bảo thủ, viết trên Twitter: “Xin được chia buồn cùng Boris Johnson và gia đình ông ấy trong buổi tối hôm nay”.

Là con gái của luật sư Sir James Fawcett - cựu chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Châu Âu vào những năm 1970, bà Johnson Wahl học tiếng Anh tại Đại học Oxford.

Việc học bị gián đoạn khi bà đến Mỹ với ông Stanley Johnson. Hai người kết hôn năm 1963 - trước khi bà Johnson quay lại Anh và hoàn thành chương trình học với tư cách là nữ sinh viên đã kết hôn đầu tiên tại trường Lady Margaret Hall.

Cặp đôi có 4 người con - ông Boris, nhà báo Rachel, cựu bộ trưởng Jo và nhà môi trường Leo - trước khi họ ly hôn vào năm 1979.

Là một nghệ sĩ, bà Johnson thường được biết đến như một họa sĩ vẽ chân dung - bà đã vẽ cho Joanna Lumley và Jilly Cooper - mặc dù trong suốt cuộc đời mình, bà cũng vẽ các chủ đề khác, bao gồm cả phong cảnh.

Trong những năm sau ly hôn, bà từ chối nhận mọi khoản tiền từ chồng cũ và kiếm sống bằng cách bán tranh. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này, bà kể rằng mình đã "rất chăm chỉ".

Năm 1988, bà kết hôn với giáo sư người Mỹ Nicholas Wahl và chuyển đến New York. Bà bắt đầu vẽ phong cảnh thành phố - chủ đề của một cuộc triển lãm bán hết vé vào năm 2004 - nhưng trở về London sau khi ông Wahl qua đời năm 1996.

Ở tuổi 40, bà được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson nhưng không bao giờ ngừng vẽ, cố gắng đứng vững bằng khung đi bộ khi làm việc.

Năm 2015, bà là chủ đề của một cuộc triển lãm hồi tưởng tại Phòng trưng bày Trung tâm mua sắm ở London.

Viethome (Theo Evening Standard)