Gia đình người Anh xui xẻo khi đi ăn cưới ở Afghanistan

Gia đình từ Hounslow hiện đã an toàn và được lính Anh bảo vệ. Tuy nhiên, trước đó họ đã bị Taliban đánh đập và đe dọa khi từ Heathrow bay tới Afghanistan.

Theo đó, Sabrallah Zahiri và gia đình cô đã đến Kabul vào cuối tháng 7 để tổ chức đám cưới vào tháng 8. Khi những biến cố khủng khiếp ở Afghanistan nổ ra, họ nhận thấy mình đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Binh lính ISIS đã nhắm tới họ khi gia đình cố gắng chạy trốn về Anh. Trước đó, chuyến bay của họ bị hủy vào thứ Hai (16/8). Gia đình Zahiri có cả trẻ nhỏ, độ tuổi từ 2 đến 8.

24hounslowGia đình Sabrallah sống tại Hounslow, Tây London

Anh trai của Sabrallah - Abdul Wajed, nói với Sky News: "Chúng tôi cố gắng tới sân bay, nhưng đã bị Taliban tấn công. Họ dùng súng đánh tôi, dộng khẩu AK47 vào giữa ngực và đẩy tôi ngã xuống đất. Chú tôi cũng bị đánh”.

Các thành viên của Taliban thậm chí còn đến tận ngôi nhà họ đang ở và yêu cầu chủ nhà - ông Ajmil Hibibi, chú của Sabrallah, đuổi họ ra ngoài.

Sabrallah nói: "Taliban đến nhà và nói 'tại sao ông lại giữ những kẻ này trong nhà, chúng đến từ Vương quốc Anh và 'ông cần đuổi chúng đi’”.

Các thành viên Taliban thậm chí còn tước đoạt ô tô của gia đình. Sabrahllah cho biết: "Họ nói 'cô phải đưa cho tôi chìa khóa’. Tôi trả lời, đây là xe của tôi, không phải là xe chính phủ?' và họ nói, 'chúng tôi không quan tâm'. Họ dí súng vào đầu tôi. Tôi nói 'được rồi, cầm lấy đi'”.

24hounslow1Gia đình hiện đang được binh lính Anh bảo vệ.

Gia đình cho biết đã bị lính Taliban đánh trên đường đến sân bay. May mắn thay vào đêm hôm sau, họ đến sân bay an toàn, sau đó xếp hàng hàng giờ đồng hồ và được quân đội Anh tiếp nhận vào đầu ngày thứ Bảy.

12 thành viên đã xuất trình hộ chiếu Anh quốc và được quân đội bảo vệ.

Sabrallah nói: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi đã thoát ra được và rất mong được trở lại Anh quốc. Mọi người đều muốn chạy trốn khỏi đất nước này. Tất cả họ đều ghét đất nước này; theo quan điểm của tôi, Afghanistan đã chấm hết, nó sẽ không bao giờ giống như trước đây”.

Viethome (Theo My London)