Em bé tử nạn ở Anh sau khi rời khỏi Afghanistan

Vào ngày 18/8, một bé trai tị nạn 5 tuổi người Afghanistan đã rơi từ tầng 9 khách sạn ở Sheffield, vài ngày sau khi cậu bé cùng gia đình đến Anh để trốn khỏi lực lượng Taliban.

Sở cảnh sát Nam Yorkshire cho biết một bé trai 5 tuổi đã rơi từ tầng 9 của khách sạn ở Sheffield, Anh vào 14h30 (20h30 giờ Việt Nam) ngày 18/8, theo AFP.

Cảnh sát xác nhận rằng cậu bé cùng gia đình đến từ Afghanistan. Hiện tại gia đình của bé đang được giới chức trách hỗ trợ. Theo giới truyền thông Anh, cậu bé sống cùng với bố, mẹ và 4 anh chị em ở khách sạn Sheffield Metropolitan.

Một người tị nạn khác từ Afghanistan nói với trang tin tức YorkshireLive rằng gia đình cậu bé này đã đến Sheffield vào 4 ngày trước, sau khi Taliban tràn vào kiểm soát Kabul. "Họ đến đây để được sống. Nhưng rồi vụ việc này xảy ra. Thật đáng buồn", ông nói.

em be tu nan
Sau khi Taliban lên nắm chính quyền, nhiều người Afghanistan đã bỏ trốn và xin tị nạn ở các nước khác. Ảnh: AFP.

Một phiên dịch viên người Anh kể lại: "Khi ấy có một đám đông bên ngoài kêu gào. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy một đứa trẻ đã rơi xuống. Mẹ của cậu bé đã khóc nức nở. Bà giải thích rằng cậu bé đứng quá gần cửa sổ để có thể nhìn xuống", ông cho biết.

Cảnh sát Nam Yorkshire cho biết họ không đặt nghi vấn vụ việc này. Tuy nhiên, Hội đồng Hỗ trợ Người tị nạn yêu cầu Bộ Nội vụ Anh khẩn trương điều tra vụ việc trên và cảnh báo về điều kiện lưu trú của người tị nạn.

Sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan vào tuần trước đã dẫn đến việc nhiều người dân nước này rời đi để trốn khỏi lực lượng Taliban.

Khi Taliban nắm chính quyền ở Afghanistan vào năm 2001, lực lượng này đã áp đặt nhiều luật lệ hà khắc, đặc biệt đối với phụ nữ. Nhiều người lo sợ rằng những gì xảy ra 20 năm trước sẽ tái diễn, và vì thế, họ quyết định rời bỏ Afghanistan.

Theo Zing