Bé gái 2 tuổi ngộ độc ở khách sạn cách ly vì ăn phải gà sống

Một khách sạn cách ly gần Sân bay Heathrow đã ghi nhận một trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi bé gái 2 tuổi ăn gà "sống".

Chị Paula - 38 tuổi, nói rằng con gái hai tuổi Anne bị nôn mửa trong hai ngày tại khách sạn Leonardo, trước khi bác sĩ khuyên cô bé nên đến bệnh viện. Trong khi bạn trai Vinicius Silva đưa Anne đến bệnh viện Hillingdon, thì Paula và bé gái 3 tuổi Maria đều đổ bệnh.

Người mẹ bị tiêu chảy trong gần một tuần và cả gia đình sáu người nhận được một cây chổi và nước rửa Fairy để dọn sạch đống chất nôn trên thảm. Theo tờ Mirror đưa tin, gia đình Wolsey đã chi tổng cộng 4,500 bảng cho 10 ngày cách ly.

khach san cach ly 1
Bé Anne Wosley

"Giống như bạn đang ở tù và đồ ăn thì kinh khủng", Paula nói với The Mirror, “Họ (nhân viên khách sạn) không hề giúp đỡ khi chúng tôi ốm. Họ chỉ muốn kiếm tiền”.

Gia đình đã đáp máy bay xuống Heathrow sau khi ở Brazil vào ngày 28 tháng 3 và được chở đến khách sạn Leonardo trên một chiếc xe buýt chật cứng, ngồi gần một nhân viên bảo vệ không đeo khẩu trang.

Paula đã gửi email cho khách sạn trước để hỏi xem họ có được phục vụ thịt nướng và rau, cũng như tránh hành tây vì dị ứng hay không. Chị cũng yêu cầu đồ ăn không cay vì mới phẫu thuật.

Tuy nhiên, chị Paula nói: “Chúng tôi nhận được một con gà đầy tiêu đen. Bữa trưa là bánh mì kẹp thịt, bánh pizza, salad mì ống. Tôi đã phải yêu cầu họ đổi khoai tây nghiền. Một chút thịt gà thì còn chưa chín. Có một chiếc bánh pizza cháy".

Vào ngày thứ ba của đợt cách ly, Anne bắt đầu nôn mửa. Khi bác sĩ khám và phát hiện lượng đường trong máu Anne đã xuống thấp, cô bé và Vinicius được đưa đến bệnh viện.

Paula giải thích: “Hai người phải đứng tại quầy lễ tân và tiếp xúc với những người khác. Họ ở đó suốt 8 tiếng. Không có biện pháp che chắn và ngăn cách nào". Trong khi đó, Maria bắt đầu cảm thấy không khỏe.

khach san cach ly 1
Pizza thì cháy, thịt gà chưa chín.

khach san cach ly 1
Không có dụng cụ để dọn dẹp bãi nôn.

Paula nói: “Con gái tôi bị ốm và nôn trong phòng. Tôi đã nói với nhân viên chúng tôi cần làm sạch thảm. Họ nói 'chúng tôi không vào được, hãy đợi tới mai'. Nơi đó bẩn thỉu và có mùi. Họ chỉ đưa cho tôi một chai Fairy và một cây chổi".

Tuy không chắc chắn lý do cô và hai con gái bị bệnh, Paula tin rằng thực phẩm là nguyên nhân chính. Phía khách sạn Leonardo từ chối bình luận.

Viethome (Theo My London)