Một vài người dân London cũng bị mắc kẹt trên một chiếc xe buýt khi lũ quét tàn phá London vào cuối tuần vừa rồi.
Chiếc xe buýt số 276 bị ngập vào ngày hôm qua và phải dừng lại giữa lúc trời mưa lớn ở Hackney Wick. Một vài người qua đường đã sử dụng một chiếc xuồng hơi để “giải cứu’ những người đang mắc kẹt.
Quấn túi nilon lớn vào chân, họ chèo xuồng qua làn nước và được cổ vũ khi đưa những người mắc kẹt trở lại nơi an toàn.
Khu vực mưa lớn nhất của đất nước là Công viên St James ở trung tâm London ghi nhận lượng mưa hơn 1.5 inch (3.81cm) - và dự báo sẽ tiếp tục chịu đựng thời tiết khắc nghiệt trong tuần này.
Cơ quan Môi trường hiện đã ban hành sáu cảnh báo lũ trên khắp vùng Đông Nam, và 19 cảnh báo nguy cơ lũ lụt trên khắp nước Anh và xứ Wales.
Xe buýt dừng khẩn cấp giữa đường ở Hackney Wick
Anh quốc đã ghi nhận đợt mưa lớn vào cuối tuần sau những nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể tăng trở lại ở hầu hết các khu vực khi bão tan, lên tới 26°C ở London, 25°C ở Edinburgh, 24°C ở Cardiff, và 22°C ở Belfast.
Met Office dự báo có mây ở khu vực phía bắc và phía đông di chuyển đến Scotland, và một số đợt nắng cũng như mưa rào rải rác.
Ngày hôm qua, nhà cửa, đường sá và ga tàu điện ngầm bị ngập trong khi hai bệnh viện yêu cầu bệnh nhân tránh lui tới sau khi mưa giông ập xuống miền nam England.
Cảnh sát tuyên bố một “sự cố lớn” khi các trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Rừng Waltham phải đóng cửa do thời tiết.
Các nhân viên cứu hỏa cũng phải hợp tác việc với cảnh sát để giải quyết lũ lụt tại Charlie Brown ở Nam Woodford.
Trong khi đó, cư dân ở phía đông bắc London phải dùng xô, chổi và ván gỗ để tạm thời tránh lũ tràn vào nhà và một ga tàu điện ngầm bị lụt.
Quản lý nhà hàng Mariya Peeva, 46 tuổi, sống ở Woodford, cho biết phòng ngủ của hàng xóm mình bị ngập, và con trai cô đã cùng với những người dân khác ngăn nước mưa dâng cao làm ngập nhà.
Cô Mariya nói: "Con trai tôi đi mua thức ăn từ một cửa hàng gần đó - khi nó quay lại, cả con phố và vỉa hè đã ngập và nước tràn vào cửa trước nhà chúng tôi".
Anh Eddie Elliott - 28 tuổi, cho biết đây là lần ngập tồi tệ nhất anh từng thấy, sau khi đạp xe qua ga Queenstown Road. Giao thông ở đoạn này đã bị “tạm dừng hoàn toàn”.
Anh Eddie nói: “Sinh ra và lớn lên ở London, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này”.
Một số khu vực ở London cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt nghiêm trọng
Trong khi đó, bệnh viện Whipps Cross và Newham ở phía đông London đều kêu gọi bệnh nhân tìm tới các trung tâm điều trị khác trong khi họ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.
Bệnh viện Whipps Cross cho biết họ đang “gặp vấn đề” và yêu cầu bệnh nhân sử dụng các bệnh viện A&E “nếu có thể”.
Bệnh viện Newham cũng ban hành thông báo tương tự trên Twitter: “Một phần khoa Cấp cứu của chúng tôi hiện đang bị ngập. Chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân nhưng để hỗ trợ quá trình sửa chữa, vui lòng đến bệnh viện lân cận nếu có thể. Xin cảm ơn”.
Hình ảnh tại nơi tổ chức lễ hội âm nhạc Standon Call
Lễ hội Standon Call ở Hertfordshire cũng bị hủy bỏ do lũ lụt.
Ban tổ chức cho biết trong một thông báo: “Thật không may, chúng ta sẽ không thể tiến hành lễ hội do lũ lụt. Vui lòng rời khỏi địa điểm tổ chức an toàn và càng sớm càng tốt. Chúng tôi đang nỗ lực đưa mọi người rời khỏi khu vực tổ chức một cách an toàn và nhanh nhất có thể”.
Viethome (Theo Metro)