Thoát 'cửa tử' Covid-19 sau 178 ngày

Stuart Tyrer, tình nguyện viên nhóm cứu hộ Hero, vừa được xuất viện sau 178 ngày chiến đấu với Covid-19 và hai bệnh nghiêm trọng khác.

Stuart Tyrer, 55 tuổi, một thợ lặn chuyên nghiệp và thành viên đội cứu hộ Hero, ngày 27/5 xuất viện trong tiếng reo hò, vỗ tay chúc mừng của nhân viên bệnh viện Princess Royal (PRH) ở Telford, thuộc hạt Shropshire, Anh.

"Tôi không thể mong đợi sự chăm sóc nào tốt hơn. Bất kỳ khi nào tôi cần một ai đó, họ đều có mặt. Tôi chỉ muốn nói với họ rằng 'cảm ơn vì đã cứu sống tôi'", Tyrer nói lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ.

Nói về 178 ngày chiến đấu với bệnh tật của Tyrer, Sarah Sivill, đại diện bệnh viện PRH cho rằng đây là "phép màu".

tyrer covid edited 5016 1622282697

Nhân viên bệnh viện PHR vỗ tay mừng Stuart Tyrer xuất viện ngày 27/5. Ảnh: SWNS.

Tyrer được đua vào đơn vị điều trị chuyên sâu tại PRH vào tháng 11 năm ngoái sau khi được chẩn đoán mắc Covid-19 và tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu. Trước khi nhập viện, Tyrer đã bị viêm phổi và có cục máu đông ở phổi.

"Tôi cứ ngỡ chỉ mới như hôm qua. Tôi đã bỏ lỡ Giáng sinh, bỏ lỡ Lễ Phục sinh, nhưng thật may mắn tôi sẽ kịp về nhà để đón sinh nhật vào tháng 6. Tôi luôn nói nếu có thể đi tới thời điểm này, tôi muốn được đi bộ trong ngày sinh nhật của mình, dù với sự hỗ trợ của đôi nạng", Tyrer chia sẻ.

Dù hiện tại Tyrer đã đủ khỏe để được xuất viện về nhà, ông vẫn cần thêm thời gian dài để hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Trong thời gian điều trị Covid-19, ông đã trải qua hai lần đột quỵ, khiến tim gặp vấn đề.

"Tôi may mắn vì còn ở đây. Covid-19 là căn bệnh thực sự nghiêm trọng", ông nói.

Tyrer từng được trao giải thưởng vì tham gia nhiệm vụ tìm kiếm April Jones, bé 5 tuổi bị sát hại ở Xứ Wales năm 2012.