Kỳ nghỉ lễ của Thủ tướng “tốn gấp đôi số tiền đã khai báo”

Cơ quan giám sát tiêu chuẩn của Quốc hội tin rằng kỳ nghỉ của Boris Johnson tới Mustique trị giá gấp đôi con số 15,000 bảng Thủ tướng khai trong hồ sơ của Hạ viện.

19mustique

Ông Johnson đã tới Mustique đi nghỉ cùng hôn thê 16 tháng trước

Kathryn Stone - ủy viên phụ trách tiêu chuẩn, cho biết kỳ nghỉ này đã không được nhà tài trợ David Ross của đảng Bảo thủ chi trả như Thủ tướng Anh nói.

Tin tức này sẽ gây thêm áp lực cho ông Johnson khi ông phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra về độ chính xác trong các khai báo tiền tài trợ cho việc tân trang lại căn hộ của mình.

Tuy nhiên, phố Downing khẳng định Thủ tướng “đã tuyên bố minh bạch về lợi ích” trong kỳ nghỉ sang trọng ở Caribe, và lưu ý rằng ông Ross xác nhận tuyên bố là “chính xác”.

Ủy viên Quốc hội về Tiêu chuẩn cho biết bà vẫn sẽ điều tra xem ông Johnson có kê khai chính xác chi tiêu về kỳ nghỉ trên đảo Mustique cách đây 16 tháng hay không.

Trong Sổ đăng ký sở thích của các thành viên, Thủ tướng đã khai báo chuyến đi với hôn thê Carrie Symonds là "lợi ích bằng hiện vật" từ người sáng lập Carphone Warehouse - ông Ross có sở hữu một biệt thự trên hòn đảo.

Nhưng Mail cho biết bà Stone tin rằng chuyến đi này có trị giá gấp đôi mức 15,000 bảng ông Johnson khai báo.

Thủ tướng được cho là không chấp nhận phán quyết và đang đấu tranh để tránh nguy cơ bị đình chỉ tư cách nghị sĩ.

Một phát ngôn viên của Phố Downing cho biết: “Thủ tướng đã công khai minh bạch lợi ích bằng hiện vật trong Sổ đăng ký quyền lợi của Hạ viện. Văn phòng Nội các đã biết về tuyên bố của ông Johnson và hài lòng khi chúng phù hợp. Một phát ngôn viên của ông Ross đã xác nhận tuyên bố của Thủ tướng là chính xác và chỗ ở được tính như khoản quyên góp bằng hiện vật”.

Trước đó, người phát ngôn của ông Ross cho biết: “Ông Ross đã tạo điều kiện cho ông Johnson sinh hoạt tại Mustique với giá trị 15,000 bảng. Vì vậy, đây là một lợi ích về hiện vật từ ông Ross đối với ông Johnson, khai báo của ông Johnson với Hạ viện là chính xác”.

Viethome (Theo Evening Standard)