Cậu bé 9 tuổi bị sét đánh hiến tạng để cứu 3 trẻ khác

Gia đình Jordan Banks đã hiến tặng nội tạng của em với hy vọng cứu được 3 trẻ khác.

Cha của Jordan cho biết anh hy vọng sẽ kế thừa di sản về “sự tốt bụng” của con trai mình và gửi lời tới các bậc cha mẹ hãy trân trọng từng khoảnh khắc mình có với con cái.

Cậu bé chín tuổi đã thiệt mạng trong một cơn bão kinh hoàng khi đang chơi bóng ở Blackpool vào tối thứ Ba.

Trong một bài đăng trên Facebook, anh Matt Banks - cha của Jordan, cho biết nội tạng của Jordan có thể giúp cứu sống ba đứa trẻ.

15jordan

Ảnh chụp anh Matt và con trai Jordan Banks

Anh Matts viết: “Jordan đã và là cậu bé tuyệt vời nhất. Thằng bé có trái tim lớn và sẽ làm mọi việc vì mọi người, và dù cha mẹ thường nói rằng họ có một đứa tuyệt vời nhất trên đời, thì Jordan [thực sự] là cậu bé tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay và nếu tôi có muốn một đứa trẻ hoàn hảo thì đó là Jordan của tôi".

“Tôi vô cùng tự hào về thằng bé, Jordan luôn đặt người khác trước bản thân mình - một cậu bé vị tha. Ngay cả bây giờ sự tốt bụng của thằng bé có thể giúp cứu sống ba đứa trẻ khác, vì con trai luôn nói với chúng tôi rằng thằng bé muốn được giúp đỡ những người khác nếu có thể. Vì vậy, thằng bé là người hiến tạng và đã quyên góp - điều chúng tôi biết Jordan muốn làm”.

Trước đó, Jordan đã gây quỹ được 3,000 bảng cho bệnh nhân tâm thần sau khi chạy 30 dặm. Trong thời gian phong tỏa, cậu bé còn để lại kẹo trong xe cảnh sát để khích lệ các sỹ quan.

Jordan - 1 cổ động viên của Liverpool FC, đã được ngôi sao của đội James Milner khen ngợi vì nỗ lực gây quỹ của mình.

James đã dành tặng chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Manchester United gần đây cho Jordan và viết trên Twitter. "Một chiến thắng lớn vì Jordan".

Các cầu thủ của đội đều mặc áo có số "7" và tên của Jordan trong buổi khởi động trước trận đấu.

Anh Matt nói: "Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của tôi. Tôi không chỉ mất đi cậu con trai nhỏ của mình mà còn là người bạn tốt nhất. Chúng tôi có thể ngồi nói chuyện hàng giờ đồng hồ về tương lai của thằng bé và Jordan luôn hỏi tôi muốn cháu ngoại gọi mình bằng gì, và cả hai chúng tôi quyết định chọn papi”.

"Tôi không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên và luôn đảm bảo gia đình có thời gian vui vẻ và làm bất cứ điều gì có thể để cho Jordan thấy thằng bé được yêu thương nhiều như thế nào...”

15jordan1

Cậu bé từng chạy 30 dặm để gây quỹ

Matt hy vọng không ai khác phải trải qua nỗi đau mình đang chịu đựng: “Tôi mong những bậc phụ huynh hểu: hãy trân trọng từng khoảnh khắc, ngay cả những khoảnh khắc tưởng chừng như quá tầm thường. Đón chúng về từ trường học, đưa chúng đi ngủ vào buổi tối, pha đồ uống cho chúng, uống trà cùng nhau… bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào những khoảnh khắc như thế sẽ bị tước đi".

“Tôi có cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua, tôi đã pha cho Jordan một cốc sữa, đặt thằng bé lên giường, ôm chặt và chơi đùa với thằng bé. Đừng cho rằng thời gian với con cái là điều hiển nhiên vì bạn có thể sẽ ước mình có nhiều hơn, giống như tôi! Vì vậy, làm ơn, nếu bạn đang bận và bọn trẻ có thể muốn chơi đùa hoặc xem thứ gì đó với bạn, hãy sắp xếp thời gian vì chúng là vô giá”.

Anh Matt tiết lộ con trai mình đam mê với thời trang và luôn mặc áo Liverpool bên ngoài áo Cobra Kai - bộ phim hài võ thuật của Mỹ dựa trên The Karate Kid.

“Jordan sẽ thay đồ ba lần một ngày, điều này từng khiến Jen khó chịu vì số lượng quần áo phải giặt, nhưng thằng bé luôn muốn mình trông hợp thời trang và thích quần áo đang mặc”, anh Matt nói.

Trang GoFundMe được thành lập cho gia đình Jordan đã quyên góp được gần 75,000 bảng.

Viethome (Theo Metro)