Tối thứ Sáu “ăn chơi” đầu tiên: Quán rượu chật kín người

Anh quốc đã có một tối thứ Sáu khá hỗn loạn khi người dân tận hưởng cuối tuần tự do đầu tiên kể từ khi nới lỏng phong tỏa.

17pubs4

Anh quốc đã có một tối rất vui vẻ

Hàng triệu người đã đổ xô đến những nơi vui chơi yêu thích của họ trong ngày "thứ sáu tuyệt vời".

500,000 chai rượu vang đã được sử dụng trong tối qua 17/4 khi các quán rượu trên khắp England có đêm mở cửa hoành tráng nhất trong vòng nửa năm qua.

Các chuyên gia dự đoán ngành dịch vụ có thể kiếm được 100 triệu bảng trong tối thứ Sáu.

Trên khắp England, người dân đã thể hiện niềm vui của mình khi có thể tận hưởng một đêm cuối tuần náo nhiệt.

Nhiều người đã nhảy múa ở quảng trường Leicester khi một người mang theo loa lớn để giải trí cho đám đông.

17pubs2

Các vườn bia và nhà hàng đông đúc

Hàng trăm người cũng đổ xô đến khu Soho gần đó. Vào tối qua Soho được dành riêng cho người đi bộ để tạo thêm không gian ngoài trời.

Tuy hầu hết mọi người đều có tinh thần tốt, cảnh sát vẫn phải thực hiện một số vụ bắt giữ.

Các sỹ quan đã tăng cường tuần tra tại các khu vực đông đúc để đảm bảo trật tự an ninh cũng như công tác phòng dịch.

Một số người trông khá mệt mỏi sau một ngày say xỉn.

Nhiều người đã xếp hàng từ sáng sớm để đảm bảo có chỗ ngồi do số khách hàng bị giới hạn.

Chúng tôi đã ghi nhận một hàng chờ kéo dài đến hai tiếng tại Quayside Wetherspoons ở Newcastle vào cuối buổi chiều.

Rất đông người cũng xếp hàng bên ngoài quán Wetherspoon’s King and Castle ở Windsor.

17pubs1

Một số người quá khích đã bị bắt giữ

Manchester cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Từ đầu tuần tới giờ, người Anh đã chuẩn bị để quay trở lại với những quán rượu yêu quý của mình. Nhiều người đã chia sẻ hình ảnh ngồi trong tuyết thưởng thức cốc rượu đầu tiên sau nhiều tháng.

Theo quy định hiện tại, chúng ta được phép ăn uống ngoài trời trong một nhóm tối đa sáu người hoặc đến từ hai hộ gia đình.

Chính quyền địa phương tại một số nơi đã đưa các sĩ quan Covid-19 trở lại để đảm bảo quy tắc giãn cách xã hội được tuân thủ trong khi người dân hào hứng xuống đường.

Lực lượng cảnh sát cũng nhắc nhở người dân đề cao cảnh giác.

Cảnh sát Newcastle cho biết: “Chúng tôi sẽ túc trực khắp thành phố vào ban đêm để đảm bảo bạn có khoảng thời gian an toàn và tuyệt vời với gia đình và bạn bè.

“Hãy nhớ chìa khóa, tiền, điện thoại và áo khoác để có thể về nhà! Các bạn cũng có thể gửi lời chào đến các sĩ quan đang làm việc".

17pubs5

Nhiều người đã chia sẻ các bức ảnh cùng bạn bè và người thân

Bà Jane Connors - Phó Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Met, nói: “Tôi phải nhấn mạnh rằng chúng ta vẫn đang trải qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và việc tụ tập với số lượng lớn thực sự có nguy cơ lây truyền Covid-19”.

"Mặc dù gần đây các hạn chế đã được nới lỏng, chúng ta chỉ cần nhìn vào những gì đang xảy ra ở một số khu vực châu Âu và kinh nghiệm gần đây của chính mình để hiểu được mọi thứ có thể thay đổi nhanh như thế nào".

Cảnh tượng vui vẻ được ghi nhận trên phần lớn đất nước trong bối cảnh có những tin đầy hứa hẹn cho thấy tốc độ lây lan vi-rút ở Anh đang chậm lại.

17pubs7

Một góc khu phố Soho

Mức độ lây nhiễm đang ở mức thấp nhất kể từ mùa thu, tỷ lệ lây nhiễm R đã giảm xuống 0.7 và 1/6 người trưởng thành đã tiêm cả hai liều vắc-xin.

Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo tiếp tục cảnh giác trong khi các biến thể mới có thể gây nguy hiểm cho lộ trình dỡ phong tỏa.

Viethome (Theo Metro)