Bắc Ireland: Cảnh sát xịt vòi rồng vào người biểu tình

Bạo lực lại bùng phát trên đường phố Bắc Ireland tối 8/4.

Sau khi những cảnh tượng gây sốc khiến nhiều người kêu gọi hành xử ôn hòa, bạo lực lại một lần nữa bùng phát trên đường phố tây Belfast.

Các nhóm thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc tụ tập trên đường Springfield, ném đá và bắn pháo hoa vào phía cảnh sát. Springfield cũng ở gần nơi diễn ra cuộc bạo động đêm thứ Tư 7/4.

Cảnh sát đã cảnh báo những người có liên quan "giải tán ngay lập tức nếu không sẽ sử dụng vòi rồng”.

10northireland

Cảnh sát chống bạo động tại Belfast

Tuy nhiên, nhóm thanh niên tiếp tục bắn pháo hoa vào các sỹ quan và sau nhiều lần cảnh báo, vòi rồng đã được triển khai.

Vào buổi tối, có báo cáo rằng cảnh sát đã cảnh báo đám đông "sẽ dùng đạn nhựa".

Trên toàn Anh quốc, Bắc Ireland là khu vực duy nhất cho phép cảnh sát chống bạo động sử dụng đạn AEP - đạn nhựa, để kiểm soát đám đông. Các nhóm nhân quyền đã nhiều lần lên án việc sử dụng chúng. Cảnh sát đã bắn sáu viên đạn trong tối thứ Tư 7/4.

Một số người có mặt đã chế nhạo lực lượng chức năng trước khi bỏ chạy khi vòi rồng chống bạo động đến gần hơn.

Bộ trưởng Tư pháp Naomi Long kêu gọi các bên bình tĩnh sau những cảnh "đáng buồn và liều lĩnh".

Bà Naomi viết trên Twitter: “Nhiều cuộc tấn công mới vào cảnh sát đã được ghi nhận, lần này là từ những thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc. Đây là việc liều lĩnh và đáng buồn khi bạo lực nổ ra vào tối nay”.

“Tôi rất lo lắng cho những người sống trong khu vực này – họ đang cảm thấy sợ hãi và xáo trộn. Tình hình bạo lực cần phải được chấm dứt ngay bây giờ trước khi có người thiệt mạng”.

Căng thẳng đêm thứ Tư là kết quả của cuộc đụng độ giữa hai cộng đồng dọc theo bức tường hòa bình - nhóm chủ nghĩa theo Anh trên đường Shankill và nhóm chủ nghĩa dân tộc tại đường Springfield.

Tuy nhiên, tình trạng bất ổn tối thứ Năm 8/4 dường như chỉ được ghi nhận ở phe chủ nghĩa dân tộc.

Các nhóm hoạt động cộng đồng đã cố gắng chặn đường tới giới tuyến hòa bình - nơi xảy ra các cuộc đụng độ vào đêm hôm trước.

10northireland1

Người biểu tình quá khích bắn pháo hoa vào cảnh sát

Rất đông cảnh sát đã được điều động vào tối thứ Năm, với vòi rồng, chó nghiệp vụ và đội chống bạo động nhằm dập tắt một đêm bất ổn khác trong khu vực. Các sĩ quan thuộc Cảnh sát Bắc Ireland, mang theo khiên chống bạo động, đã trở thành mục tiêu bị bắn pháo hoa trước khi dùng chó đã giải tán những người quá khích.

Bình luận về vụ việc, Phó Thủ Hiến Michelle O’Neill nhấn mạnh bạo lực là nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Bà Michelle cho biết các lực lượng bán quân theo Anh bất hợp pháp và phần tử tội phạm đang ảnh hưởng đến giới trẻ và kích động bạo lực.

“Họ đang kìm hãm người dân và cộng đồng của mình,” bà Michelle nói.

Tuy nhiên, Trợ lý Giám đốc cảnh sát Jonathan Roberts sau đó tuyên bố trong cuộc họp báo: “Tôi không thể xác nhận sự tham gia của lực lượng bán quân sự nhưng chúng tôi đang điều tra những người kích động bạo loạn đêm thứ Tư và những đêm trước đó”.

“Cuộc bạo loạn đêm qua diễn ra ở quy mô chúng tôi chưa từng thấy trong những năm gần đây ở Belfast và cả về trước”.

“Thực tế là bạo lực đảng phái của cả hai bên không phải là điều chúng ta đã thấy trong những năm gần đây. Chúng tôi tin rằng đã có ở một mức độ nào đó, việc này đã được lên kế hoạch trước".

Bạo lực đang bùng phát khi chính trường Ireland ngày càng chia rẽ về vấn đề biên giới thương mại trên biển Ireland hậu Brexit và hậu quả từ việc cảnh sát xử lý đám tang của một số thành viên đảng cộng hòa trong thời gian phong tỏa vào năm ngoái.

Khi căng thẳng bùng phát khắp Bắc Ireland, tất cả bốn đảng phái chính tiếp tục kêu gọi trưởng bộ phận cảnh sát Byrne từ chức do cách xử lý của vị quan chức với đám tang của cựu lãnh đạo IRA Bobby Storey.

Nhóm ủng hộ thống nhất rất tức giận khi các công tố viên quyết định không thực hiện hành động pháp lý với 24 chính trị gia đảng Sinn Fein - bao gồm cả bà O'Neill, vì đã tham dự lễ tang của Bobby Storey. Vào năm ngoái – sự kiện này đã làm bùng phát căng thẳng khi 2,000 xuống đường và cảnh sát đụng độ với người tổ chức.

Ông Byrne tuyên bố sẽ không từ chức và sẽ phản ứng lại với những người quan ngại về chính sách của mình.

Trước tình hình này, Thủ tướng Boris Johnson, Thủ tướng Ireland Micheal Martin và Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các bên xoa dịu căng thẳng.

Viethome (Theo Evening Standard)