Dòng người đổ về điện Buckingham để tưởng nhớ Hoàng thân Philip

Rất nhiều người đã đến bên ngoài điện Buckingham để bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc với công tước xứ Edinburgh.

9pplpaytributetophilip

Rất đông người dân đã có mặt bên ngoài điện Buckingham

Khi cung điện Buckingham bắt đầu treo cờ rủ, hàng trăm người đã có mặt để đặt hoa tưởng nhớ Hoàng thân Philip.

Họ cùng nhau đọc tấm bảng thông báo về sự ra đi của ông vào thứ Sáu 9/4 ở trên cổng điện. Tuy nhiên, hoàng gia đã quyết định gỡ bỏ tấm bảng vì không muốn tạo nên đám đông vi phạm quy định phòng dịch.

Người dân trước đó được yêu cầu đeo khẩu trang và xếp hàng sau hàng rào để đọc biển thông báo.

Anh Maximilien Roesner - 24 tuổi, làm việc cho một nhà sản xuất thiết bị y tế và thiết bị bảo hộ cá nhân ở London, bày tỏ sự đau buồn khi biết Hoàng thân Philip qua đời.

Đặt một bó hoa hồng đỏ lớn bên cạnh cổng cung điện, anh Roesner nói: “Tôi thực sự rất buồn, tôi nghĩ ông ấy là nguồn cảm hứng thực sự không chỉ cho thế hệ đi trước mà còn cho thế hệ chúng ta, thế hệ của tôi. Hôm nay là một ngày rất buồn”.

“Hoàng thân đã sống một đời cống hiến và phục vụ Vương quốc Anh, tôi nghĩ ông ấy là một trong những người đàn ông mạnh mẽ nhất và người truyền cảm hứng đúng nghĩa”.

9pplpaytributetophilip1

Những bó hoa tưởng nhớ Hoàng thân

Anh Roesner, một người con nước Đức sống tại London, nói thêm: “Gia đình hoàng gia đã trở thành một trong những biểu tượng của Anh quốc … tôi nghĩ số người ở đây và những người đau buồn khi nghe tin Hoàng thân Philip qua đời đã cho thấy ý nghĩa thực sự của hoàng gia Anh đối với mọi người”.

Anh George Colvin-Slee - 28 tuổi, cho biết di sản của ông Philip sẽ “in đậm trong ký ức công chúng trong nhiều năm tới”.

Anh Geogre nói: “Rõ ràng đây là một ngày rất buồn cho đất nước và cả Khối thịnh vượng chung. Một người đàn ông đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ quốc gia đã qua đời...”.

"Tuy nhiên, gia đình hoàng gia rất kiên cường, trước đây đã có nhiều nhân vật nổi tiếng trong hoàng gia qua đời. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục nghĩa vụ của mình như họ vẫn làm từ trước đến nay".

9pplpaytributetophilip2

Tấm biển thông báo tin Hoàng thân qua đời được đặt bên ngoài cung điện

Chị Elizabeth MacDonald - 41 tuổi, đến thăm cung điện cùng hai con nhỏ và chồng, cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng buồn, ông ấy đã 99 tuổi, .. tôi thực sự cảm thấy buồn cho hoàng thân và Nữ hoàng”.

“Tôi nghĩ mọi người sẽ thực sự cảm thấy buồn cho Nữ hoàng. Hoàng thân đã không còn ở cạnh bà ấy và tôi nghĩ chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng một chút về chế độ quân chủ và những gì sẽ xảy ra kể từ thời điểm này”.

“Tôi nói với các con rằng lần cuối cùng một vị vua trị vì mất đi bạn đời là nữ hoàng Victoria, hy vọng chúng không phải chứng kiến điều này một lần nữa”.

Helen Snowdon, 59 tuổi, gửi lời chia buồn với gia đình hoàng gia và nhắc lại “khiếu hài hước tuyệt vời” của công tước.

Bà nội trợ sống tại Warwickshire nói: “Tôi thực sự cảm thấy rất buồn vì họ là một phần lịch sử của chúng tôi, vì vậy tôi chỉ muốn đến cùng con gái mình, bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi và đặt một vài bông hoa".

"Tôi xin gửi lời chia buồn tới hoàng gia và Nữ hoàng. Đây là một ngày lịch sử bởi vì tôi nghĩ Nữ hoàng và gia đình hoàng gia đã rất tuyệt vời đối với đất nước này. Hoàng thân Philip đã là nguồn hỗ trợ vững chắc cho Nữ hoàng trong nhiều năm".

9pplpaytributetophilip3

Một bé gái hai tuổi đặt hoa ngoài điện Buckingham 

“Tôi nghĩ rất nhiều công dân Anh và mọi người trên khắp thế giới đều cảm  thấy buồn, vì vậy thật tốt khi chúng tôi có thể bày tỏ lòng kính trọng đối với ông ấy".

“Hoàng thân cũng rất vui tính, ông ấy có khiếu hài hước tuyệt vời và luôn khiến tôi cười”.

Viethome (Theo Evening Standard)