Người chơi bị Betfred “bùng” hơn 1.7 triệu bảng tiền thưởng thắng kiện

Andrew Green, 54 tuổi, đã đấu tranh sau khi công ty cá cược trực tuyến Betfred từ chối chi trả giải độc đắc trị giá 1.7 triệu bảng của ông.

Ông Green đã kiên trì trong suốt ba năm để giành lại số tiền thắng cược. Bên Betfred tuyên bố họ tìm thấy "sai sót" trong trò chơi xì dách trực tuyến và từ chối trả thưởng cho ông Green. 

Tuy nhiên, nhờ phán quyết mới được đưa ra hôm thứ Tư 7/4, ông Green sẽ nhận được toàn bộ tiền thưởng cộng với lãi.

Phát biểu sau phiên tòa, ông Green nói:

"Thật vui vì mọi việc đã kết thúc và được giải quyết, chuyện này tưởng chừng như không có thật".

9green

Ông Andrew Green bên ngoài tòa án ở trung tâm London

Ông Green - sống tại Lincolnshire, tham gia trò chơi có tên Frankie Dettori’s Magic Seven Blackjack, vào tháng 1 năm 2018 trên nền tảng trực tuyến do Betfred tổ chức.

Sau khi thắng 1,722,923.54 bảng, ông Green ngừng chơi và rút tiền - nhưng yêu cầu của ông bị từ chối.

Các luật sư của Betfred lập luận nhà cái không có trách nhiệm phải trả tiền vì trò chơi có một "lỗi" làm tăng số tiền thắng cược.

Tuy nhiên, thẩm phán Foster đã ra phán quyết có lợi cho ông Green do nhận thấy một trong những điều khoản và điều kiện tham dự của Betfred trong trò chơi, được công ty đưa ra để bảo vệ hành động của mình, “hoàn toàn không phù hợp trong vụ việc”.

Bà Foster nói: "Điều khoản này hoàn toàn không liên quan đến việc không trả tiền thắng cược hay xử lý lỗi, trục trặc hoặc lỗi lập trình mà một trong hai bên không thể phát hiện ra”.

“Tôi thấy rõ ràng là những điều khoản này không đủ để miễn trừ nghĩa vụ thanh toán cho một hoặc một loạt lượt thắng cược của Betfred".

Ông Green khuyến khích những người chịu thiệt vì các quy tắc của công ty cá cược đấu tranh và nói rằng trường hợp của mình cho thấy chúng ta có thể tìm được công lý.

"Đây không chỉ là chiến thắng cho tôi, mà còn cho tất cả những người có hoàn cảnh tương tự", ông Green nói.

Green cho biết sức khỏe tinh thần của mình đã bị ảnh hưởng sau ba năm “địa ngục trần gian” và chỉ trích Betfred đã đối xử với mình một cách “tàn nhẫn”.

Người đàn ông 54 tuổi dự định dùng một ít tiền cải tạo nhà cửa và đưa gia đình đi nghỉ.

Peter Coyle-  luật sư của ông Green, thuộc công ty luật Coyle White Devine, cho biết:

“Tôi thực sự vui mừng cho Andy và gia đình ông ấy. Trong ba năm qua, tôi đã tư vấn cũng như đưa ra rất nhiều lời khuyên về mặt pháp lý, vì sức  chịu đựng của Andy đã bị Betfred đẩy tới giới hạn cuối cùng”.

“Quyết định hôm nay của thẩm phán Foster đã đền đáp công sức theo đuổi vụ kiện của chúng tôi trong 3 năm qua”.

"Hệ thống công lý của Anh đã đưa ra kết quả chính xác. Điều này sẽ mang lại hy vọng cho những người nghĩ rằng những người giàu có luôn thắng".

Viethome (Theo Metro)