Dừng tàu cao tốc London - Manchester để giải cứu 1 con mèo

Vào tối 2/3, chuyến tàu cao tốc từ London đi đến Manchester đã phải tạm ngừng hoạt động sau khi một con mèo đang có ý định “quá giang” trên đầu tàu.

Guardian đưa tin một chú mèo đã may mắn thoát chết sau khi được phát hiện trên nóc một con tàu cao tốc. Chuyến tàu sẽ chạy với vận tốc 201 km/h.

Chú mèo mướp được nhìn thấy đang cuộn tròn trên đầu chuyến tàu ở Bờ Tây Avanti trước lúc tàu khởi hành đến Manchester chỉ khoảng nửa giờ.

giai cuu meo
Tàu đã ngừng hoạt động để nhân viên đưa chú mèo xuống. Ảnh: Network Rail.

Các nhân viên đã xuất hiện để tìm cách đưa chú mèo xuống. Sau hơn 2 giờ 30 phút, chú mèo này đã chịu nhảy xuống chiếc thùng được đưa lên làm bệ đỡ trước đó.Để giải cứu chú mèo, đoàn tàu sau đó đã phải tạm ngừng hoạt động. Các hành khách được hướng dẫn chuyển sang một chuyến tàu khác và chỉ trễ mất 1 phút so với lịch trình ban đầu.

Theo các nhân viên nhà ga, chú mèo dường như vẫn rất “thoải mái” khi xuống tàu. Họ miêu tả nó đã "vênh váo" chạy đi trong đêm như thể có nơi khác cần phải đi.

Người ta vẫn chưa biết làm cách nào mà con mèo trèo lên được đầu tàu.

Ông Joe Hendry, giám đốc ga Network Rail của Euston, cho biết họ thường phải đối phó với đàn chim bên trong nhà ga để đảm bảo an toàn của chuyến đi nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp này.

“Rất may là sự tò mò đã không giết chết con mèo này và chúng tôi rất vui vì nó đã không phải sử dụng mất một trong chín mạng của nó”, ông nói.

Theo Zing