Biểu tình chống phong tỏa ở Dublin

Những người biểu tình chống phong tỏa tại Dublin đã đụng độ dữ dội với cảnh sát sau khi một người quá khích ném pháo sáng vào các sĩ quan.

28dublinprotest

Vụ việc diễn ra vào thứ Bảy 27/2

Đoạn phim quay tại hiện trường cho thấy một người biểu tình đang diễu hành về phía Gardai và ném pháo sáng vào phía cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã sử dụng dùi cui để giải tán đám đông, gây nên khung cảnh náo loạn.

Người dân xung quanh đã nghe thấy nhiều tiếng la hét khi hai bên xô xát ở trung tâm thủ đô Ireland.

Trước đó, cảnh sát đã đóng cửa công viên Stephen’s Green để ngăn chặn một cuộc biểu tình khác diễn ra lúc 2 giờ chiều.

Các nhân chứng cho biết hàng trăm người đã hô vang “tự do” sau đó đổ xuống trung tâm thành phố trong khi một số người quá khích ném chai lọ vào cảnh sát địa phương.

Những người biểu tình được cho là đã hạ cả các hàng rào khi căng thẳng gia tăng. Một số hét lên “các người nên cảm thấy hổ thẹn đi” trong khi những người khác kêu gọi đoàn người giữ thái độ ôn hòa.

Tổng cộng 23 người đã bị bắt.

 

 

Trong một tuyên bố, ông Martin nói: “Tụ tập đông người trái với các hạn chế hiện nay là hành vi hoàn toàn thiếu tôn trọng đối với những người đã hy sinh rất nhiều trong đại dịch. Chúng ta cũng không thể dung thứ cho hành vi côn đồ hoặc tấn công cảnh cát – họ là những người được công chúng rất tôn trọng vì đã tiếp tục bảo vệ và phục vụ xã hội trong hoàn cảnh khó khăn”.

"Sẽ không có lời biện minh nào cho cuộc tuần hành hoặc hành vi bạo lực. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên của lực lượng An Garda Siochana. Họ đã đã nhanh chóng bắt giữ những người quá khích và lập lại trật tự”.

28dublinprotest1

Hàng trăm người đã đổ xuống đường phố Dublin

Phó thủ tướng Leo Varadkar bày tỏ cảm giác “kinh hoàng” khi thấy người biểu tình đụng độ với cảnh sát.

Ông Leo viết trên Twitter: “Người Ireland đã dành cả năm ngoái để chiến đấu với Covid-19. Hành vi bạo lực hướng tới cảnh sát và người dân là hoàn toàn không chấp nhận được. Tình trạng hỗn loạn trên phố Grafton do một số người ích kỷ gây ra đã phá hỏng sự hy sinh của hàng triệu người trong 12 tháng qua”.

Cuộc đụng độ được phát trực tiếp bởi blogger Fabu-D. và tạo ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội khi nhiều người lên án hành động của những người biểu tình.

Ông Simon Harris - Bộ trưởng bộ Giáo dục Đại học và Cao đẳng Ireland cũng lên án cuộc biểu tình. Ông Simon viết trên Twitter: “Chúng ta đã ghi nhận những hành vi bạo lực trên đường phố Dublin ngày hôm nay. Đó không phải là một ‘cuộc biểu tình’ mà là cuộc tấn công vào nỗ lực của toàn Ireland. Hành vi lạm dụng nhằm vào cảnh sát là đáng xấu hổ. Thật đáng hổ thẹn”.

Lực lượng Gardai cho biết họ đang thực hiện “kế hoạch trị an” ở trung tâm thành phố Dublin vào chiều thứ Bảy 27/2.

“Một số phương án phân luồng giao thông và các kế hoạch kiểm soát khác hiện đang được thực hiện. Giao thông có thể bị gián đoạn và người dân có thể phải cân nhắc thay đổi tuyến đường họ thường đi”, cảnh sát thông báo trên Twitter.

28dublinprotest2

Hơn 20 người đã bị bắt giữ

Viethome (Theo Metro)