Anh quốc cùng tưởng nhớ vị anh hùng của NHS

Nữ hoàng và nhiều nhân vật nổi tiếng khác đã cùng với người dân tôn vinh Sir Tom Moore sau khi ông qua đời ở tuổi 100 vì Covid-19.

Vị cựu chiến binh đã quyên góp được gần 39 triệu bảng Anh cho NHS trong đại dịch. Ông đã được Nữ hoàng phong tước hiệp sĩ vì sự nỗ lực và tinh thần lạc quan của mình. Ông Tom được mệnh danh biểu tượng quốc gia trong cuộc chiến chống dịch.

Vào tuần trước, ông được đưa tới bệnh viện Bedford vì viêm phổi và có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Gia đình đã thông báo ông qua đời hôm qua 2/2.

Một phát ngôn viên của Cung điện Buckingham nói: “Nữ hoàng đã gửi thông điệp chia buồn đến gia đình của Sir Tom Moore”.

"Nữ hoàng rất vui khi được gặp Sir Tom và gia đình ông ấy tại Windsor vào năm ngoái. Nữ hoàng và Hoàng gia xin được chia buồn cùng gia đình và ghi nhận nguồn cảm hứng mà ông Tom đem tới cho cả quốc gia và những người khác trên toàn thế giới”.

Số 10 Downing sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ sự ra đi của ông Tom.

3sirtomtribute

Nữ hoàng đã phong tước hiệp sỹ cho ông Tom vào ngoái

Thủ tướng Boris Johnson cho biết Sir Tom Moore “không chỉ trở thành nguồn cảm hứng quốc gia mà còn là ngọn hải đăng hy vọng cho thế giới” và vị cựu chiến binh là một vị anh hùng thực sự.

Trong một tuyên bố, ông Johnson nói: “Trong những ngày đen tối của chiến tranh thế giới thứ hai, ông ấy đã chiến đấu cho tự do. Trong cuộc khủng hoảng lớn nhất Anh quốc từng đối mặt sau thế chiến, ông Tom đã đoàn kết, khích lệ tất cả chúng ta. Ông ấy là minh chứng của sức mạnh tinh thần của con người”.

“Thật là kinh ngạc khi ở tuổi 100, ông ấy đã quyên góp được hơn 32 triệu bảng Anh cho NHS. Nhờ vậy, vô số người khác đã có cơ hội của riêng họ để bày tỏ lòng biết ơn tới những con người phi thường đã bảo vệ chúng ta trong đại dịch”.

“Ông Tom không chỉ trở thành nguồn cảm hứng quốc gia mà còn là tia sáng hy vọng cho thế giới. Chúng tôi xin được chia buồn cùng con gái ông - cô Hannah và gia đình”.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock viết trên Twitter: “Tôi rất buồn khi biết tin sir Tom đã qua đời trong bệnh viện”.

“Ông Tom là vị anh hùng vĩ đại của Anh. Ông là hiện thân của những điều tốt nhất của đất nước chúng ta”.

Cô Carrie Symonds – hôn thê của ông Boris Johnson, viết: “Thật tuyệt vời khi nghĩ về những gì ông Tom đã làm được trong 100 năm qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ông vì đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người”.

Cựu Thủ tướng David Cameron cho biết: “Sir Tom Moore là nguồn cảm hứng và đã thắp sáng một năm đen tối của rất nhiều người”.

“Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình, bạn bè của ông Tom và với tất cả những người đã mất người thân do loại virus khủng khiếp này. Mông ông yên nghỉ Sir Tom – người anh hùng vĩ đại của Anh quốc”.

David Beckham đã tán dương Sir Tom Moore là một “anh hùng thực sự”. Cựu cầu thủ bóng đá đã gặp ông Tom năm ngoái để tặng ông chiếc áo bóng đá được đóng khung khung sau khi người đàn ông 100 tuổi trở thành thành viên đầu tiên của Lionhearts - đội tuyển của những anh hùng truyền cảm hứng.

3sirtomtribute1

Lời tri ân của Lionhearts dành cho vị cựu chiến binh

Beckham viết trên Instagram: “Những gì ông ấy đạt được cho NHS sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

“Tom, ông thực sự là người Anh tốt nhất”.

“Khi đất nước và thế giới đang gặp khó khăn, ông ấy đã cho chúng ta hy vọng, đem đến nụ cười cho mọi người và khiến chúng ta tin rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành. Hãy yên nghỉ, thưa ngài Tom”.

Thị trưởng London Sadiq Khan viết trên Twitter: “Thật đau lòng khi nghe tin Sir Tom Moore đã qua đời”.

“Ông ấy là một người hùng thực sự. Hàng triệu người sẽ thương tiếc sự ra đi của ông. Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình vào thời điểm khó khăn này”.

Viethome (Theo Evening Standard)