Covid-19: Số người tử vong tăng cao, London phải xây nhà xác dã chiến

Nhà xác mới với công suất 1,300 thi thể đã được thủ đô gấp rút xây dựng trong bối cảnh ngày càng có nhiều bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Hơn 10,500 người London đã thiệt mạng vì Covid-19 kể từ khi dịch bắt đầu. Vào tuần trước, thị trưởng Sadiq Khan đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi các bệnh viện có nguy cơ bị quá tải.

Anh quốc đã phải xây dựng nhiều nhà xác tạm thời trên toàn đất nước, trưng dụng một số địa điểm như bệnh viện quân sự cũ Headley Court ở Leatherhead, Surrey, và nhà chứa máy bay bỏ không ở RAF Coltishall, phía đông bắc Norwich. Nhà xác mới tại Ruislip, gần lò thiêu Breakspear sẽ là một trong những nhà xác tạm thời lớn nhất cả nước.  

15ruislip

Ảnh chụp bên ngoài nhà hỏa táng Breakspear tại Ruislip, London

Cơ sở này hiện chỉ chứa được 217 thi thể, nhưng sẽ đạt công suất tối đa 1,300 vào ngày 20 tháng 1 khi quá trình xây dựng hoàn tất. Nhà xác mới sẽ bổ sung thêm 20% công suất cho hệ thống nhà xác ở London, giúp giảm bớt áp lực cho  bệnh viện và nhà xác thuộc quản lý của chính quyền địa phương.

Nhà xác Ruislip sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ hôm nay thứ Sáu 15/1. Phía nhà xác của địa phương và ác giám đốc nhà tang lễ sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển để đưa người quá cố đến địa điểm an táng.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, London đã ghi nhận 10,820 ca tử vong với vi-rút đươc đề cập trong giấy chứng tử.

Các số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy 492 ca tử vong có liên quan đến Covid-19 tại thủ đô đã được khai báo trong vòng 1 tuần tính đến đến ngày 1 tháng Giêng - con số hàng tuần cao nhất kể từ đầu tháng 5 năm ngoái.

Ông Stuart Love - người đứng đầu hội đồng thành phố Westminster, cho biết chính quyền địa phương đã làm việc với các cộng đồng tín ngưỡng tại London để đáp ứng tất cả yêu cầu, mong muốn và nhu cầu tôn giáo của người dân.

Khi được hỏi liệu về khả năng nhà xác dã chiến mới phải hoạt động với công suất tối đa, ông Stuart trả lời: “Chúng tôi thực sự hy vọng việc này sẽ không xảy ra”.

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta phải xây dựng cơ sở mới với mong muốn nó phải hoạt động với công suất tối đa. Nhà xác tạm thời tại Ruislip sẽ là lời nhắc nhở rõ ràng rằng Anh quốc đang phải đối phó với đại dịch. Chúng tôi muốn cho mọi người hy vọng nhưng tiếc là đất nước chưa thể thoát khỏi Covid-19”.

"Sự kiện này giúp nhấn mạnh thông điệp rằng mọi người nên ở nhà và chăm sóc những người thân yêu của mình".

Trong đợt đại dịch đầu tiên, London đã phải thành lập 4 nhà xác dã chiến. Các cơ sở này đã ngừng hoạt động và thay vào đó, một trung tâm ở phía tây bắc London được mở để cải thiện quá trình lưu giữ thi thể.

Ông Stuart chia sẻ: “Chúng tôi đã học được nhiều kinh nghiệm về vấn đề xử lý thi thể bệnh nhân trong làn sóng dịch đầu tiên và đang áp dụng chúng để đưa ra quyết định hiện tại”.

“Do số ca tử vong đang tăng lên, đặc biệt là từ đêm Giáng sinh, chúng tôi đã xây dựng nhà xác tại Ruislip dựa trên nguyên tắc quan trọng nhất là duy trì phẩm giá và sự tôn trọng đối với tang quyến và người đã khuất”.

Viethome (Theo Evening Standard)