Bà Margaret Keen được tiêm vắc-xin của Pfizer hồi 6 giờ 31 sáng hôm nay 8/12 ở Coventry.
Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu của chương trình tiêm chủng hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Anh quốc.
Cụ bà 90 tuổi, thường được bạn bè và người thân biết đến với cái tên thân mật Maggie, được một y tá ở bệnh viện địa phương tiêm vắc-xin vào sáng nay.
Bà Margaret là người đầu tiên được tiêm trong chiến dịch tiêm chủng của Anh - quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm phòng diện rộng cho người dân
Bà Margaret chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình được ưu ái khi là người đầu tiên nhận vắc-xin chống lại Covid-19. Đây là món quà sinh nhật sớm tuyệt vời nhất vì cuối cùng tôi có thể dành thời gian bên gia đình và bạn bè vào Năm mới sau khi phải ở một mình trong gần một năm”.
“Tôi vô cùng biết ơn y tá May và các nhân viên NHS vì sự tận tình của họ. Và lời khuyên tôi dành cho bất kỳ ai được đề nghị tiêm vắc-xin là hãy chấp nhận nó. Tôi vẫn tiêm vắc-xin dù đã 90 tuổi rồi nên bạn cũng có thể làm điều tương tự”.
Bà Margaret, từng là nhân viện trong một cửa hàng bán trang sức, đã nghỉ hưu 4 năm trước và đang an hưởng tuổi già với 2 người con - 1 nam 1 nữ, và 4 đứa cháu. Tuần tới sẽ là sinh nhật thứ 91 của bà.
Bà Margaret năm nay 90 tuổi
Giống như nhiều người trên khắp đất nước, trong năm nay bà Maggie phải sống một mình và đang lên kế hoạch tạo một “nhóm gia đình” rất nhỏ vào Giáng sinh năm nay. Đến từ Enniskillen ở Bắc Ireland, bà đã sống ở Coventry hơn 60 năm.
Bà Margaret sẽ tiêm lần hai trong vòng 21 ngày để đảm bảo được bảo vệ tốt nhất khỏi vi-rút.
“Một ngày mang tính lịch sử"
Y tá May Parsons của NHS cho biết đây là "vinh dự to lớn" khi được là người đầu tiên trong nước tiêm vắc-xin cho một bệnh nhân.
Phát biểu tại Chi nhánh NHS ở Bệnh viện Đại học Coventry và Warwickshire, bà Parsons nói: “Thật vinh dự khi là người đầu tiên trên cả nước được tiêm vắc-xin Covid-19, tôi rất vui vì mình đã góp phần trong một ngày mang tính lịch sử như hôm nay”.
"Những tháng vừa qua thật khó khăn đối với tất cả các nhân viên NHS, nhưng bây giờ chúng tôi có cảm giác đã tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm".
Y tá May chuẩn bị tiêm cho bà Margaret
Bà May - người gốc Philippines, gia nhập đội ngũ NHS 24 năm trước và đã làm việc tại Bệnh viện Đại học Coventry và Warwickshire từ năm 2003.
"Chúng ta không được mất cảnh giác"
Bình luận về sự kiện sáng nay, Sir Simon Stevens - Giám đốc điều hành NHS England, ca ngợi tất cả các cá nhân đã tham gia vào việc thực hiện chương trình tiêm chủng.
Ông Stevens nói: “Chưa đầy một năm sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, NHS đã cung cấp vắc-xin Covid-19 được cấp phép đầu tiên - đó là một thành tựu lớn”.
“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã biến điều này thành hiện thực - các nhà khoa học và bác sĩ đã làm việc không mệt mỏi và những tình nguyện viên đã dũng cảm tham gia quá trình thử nghiệm. Chỉ trong vài tháng, họ đã làm được điều mà thông thường phải mất nhiều năm”.
“Các đồng nghiệp của tôi trong ngành y tế thực sự tự hào về thời khắc lịch sử này khi chúng ta dẫn đầu trong công cuộc triển khai vắc xin Pfizer/BioNTech”.
Ông Stevens cũng gửi lời cảm ơn tới bà Margaret và cho biết ngày hôm nay chỉ là “bước đầu tiên” của chương trình tiêm chủng lớn nhất lịch sử Anh quốc.
“Phải mất một vài tháng để hoàn thành công việc vì ngày càng có nhiều bên cung cấp vắc xin hơn và cho đến lúc đó chúng ta không được mất cảnh giác. Nếu tất cả chúng ta luôn cảnh giác trong những tuần và tháng tới, đây có thể là bước ngoặt mang tính quyết định trong cuộc chiến chống dịch", ông Stevens cảnh báo.
Thời khắc lịch sử trong công cuộc chống dịch. Nguồn: The Telegraph.
Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tỏ ra khá xúc động khi phát biểu với Sky News: “Đây là ánh sáng nơi cuối đường hầm. Tôi thực sự cảm thấy rất xúc động khi xem những bức ảnh ngày hôm nay”.
“2020 là một năm khó khăn đối với rất nhiều người và cuối cùng chúng ta cũng tìm được cách vượt qua thử thách – tìm được ‘ánh sáng nơi cuối đường hầm’, như nhiều người thường nói”.
“Và chúng ta chỉ cần quan sát bà Margaret – một mũi tiêm vào vai nghe có vẻ đơn giản nhưng việc này giúp bảo vệ Margaret và những người xung quanh bà ấy”.
"Nếu chúng ta thực hiện thành công một chiến dịch lớn nhất trong lịch sử NHS, nếu tất cả những người dễ bị tổn thương được tiêm vi-rút, chúng ta có thể vượt qua đại dịch".
Viethome (Theo Metro)