Hàng trăm người xếp hàng mua fish 'n' chips giá rẻ

Một cửa hàng fish 'n' chips đã nhận nhiều chỉ trích khi ‘mạnh tay’ giảm giá, thu hút đám đông lớn trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng cao báo động ở Anh.

Hàng trăm người bị buộc tội “làm trái các quy tắc giãn cách xã hội’ khi đổ xô đến cửa hàng Mother Hubbard's ở Bradford, Tây Yorkshire để mua fish ‘n’ chip chỉ với 45p vào cuối tuần trước. Một người dân địa phương nói rằng "mọi người xếp hàng dài như cá mòi", trong khi một người khác cáo buộc cửa hàng có thể “góp phần” làm bùng phát làn sóng thứ hai của dịch bệnh. Hiện nay, số ca mắc Covid-19 mới tại Tây Yorkshire đang tăng mạnh, chỉ số lây nhiễm R của Anh quốc đã vượt mức 1.0 .

NINTCHDBPICT000607677829

Tuy nhiên, chủ cửa hàng thanh minh họ đã phát mặt nạ và nước sát khuẩn tay cho khách hàng, đồng thời sử dụng rào chắn kim loại.

Nicola Khan, người dân địa phương, đã quay lại cảnh khách hàng xếp hàng mua đồ hôm đó. Cô Khan cũng khẳng định họ không đeo khẩu trang và phớt lờ các quy định giãn cách xã hội. 

“Không thể tin được, mọi người xếp hàng dài như cá mòi, không giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang - tất cả chỉ để mua cá và khoai tây chiên với 45p”, người phụ nữ nói.

Một người qua đường khác cho biết những cảnh tương tự như tại Mother Hubbard’s “chắc chắn sẽ góp phần” làm tăng tỷ lệ lây nhiễm. Hội đồng Bradford cho biết tỷ lệ lây nhiễm ở Bradford là 71 ca trên 100.000 người tính đến ngày 8/9.

PRI 164724669 e1600164421947

Ảnh chụp của người dân địa phương 

Trả lời phỏng vấn, Mother Hubbard’s cho biết: “Ưu tiên của chúng tôi là giữ an toàn cho công chúng và các nhân viên. Điều này sẽ không thay đổi”.

Cửa hàng cũng khẳng định các clip và ảnh chụp khung cảnh hỗn loạn “chỉ là một góc của sự thật”.

“Chúng tôi có hàng rào chuyên dụng. Mặt đất cũng được đánh dấu để mọi người có thể đứng cách xa nhau. Chúng tôi cũng phát khẩu trang và nước rửa tay cho khách hàng. Chỉ có hai đến ba người được phép vào cửa hàng cùng một lúc”, người phát ngôn của Mother Hubbard’s giải thích, “Chúng tôi có thể hiểu tại sao mọi người nhìn sự việc một cách tiêu cực, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức”.

Đại diện cửa hàng cũng cho rằng họ đã làm tốt hơn rất nhiều cửa hàng địa phương trong đợt khuyến mại Eat to Help out của Chính phủ.

“Chúng tôi thấy hàng dài người bên ngoài các nhà hàng trên khắp Bradford trong đợt giảm giá đó. Các nhà hàng đều không có rào chắn hoặc phát khẩu trang, nhưng chúng tôi đã cảnh giác hơn và chuẩn bị mọi thứ một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc giữ an toàn cho mọi người”, Mother Hubbard’s kết luận.

45p là giá ban đầu của fish ‘n’ chips tại Mother Hubbard's khi cửa hàng mở cửa lần đầu vào năm 1972.

“Chúng tôi đưa ra quyết định này với tinh thần vì cộng đồng. Mọi người đều đã trải qua thời gian khó khăn do COVID-19. Mother Hubbard's chỉ muốn mang lại những hoài niệm về năm 1972 và hỗ trợ cộng đồng địa phương”, đại diện cửa hàng nói.

Viethome (Theo Metro)