Một người đàn ông đã nghĩ ra phương pháp kì lạ để tránh đeo khẩu trang trên chuyến bay đến Tenerife của mình.
Giống như hầu hết các hãng hàng không thời đại dịch, EasyJet đưa ra quy định hàng khách phải đeo khẩu trang tại sân bay, cổng lên máy bay và trong suốt quá trình bay.
Tuy nhiên, hành khách được phép tháo khẩu trang trong lúc ăn.
Vì vậy, Michael Richards (41 tuổi), đến từ Huddersfield, đã thử xem ông có thể “lách luật” và không đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay từ Manchester đến Tenerife ngày 25/8 hay không.
“Tôi đang ngồi trên máy bay thì nảy ra ý tưởng dành 4 tiếng để ăn một ống Pringles”, ông Micheal nói.
Ông Michael cho biết mình đã tính toán cẩn thận “có khoảng 100 miếng Pringles nên tôi cần ăn một miếng trong 2 phút rưỡi”.
Kết quả là trong suốt 4 tiếng, ông Richards chỉ đeo khẩu trang trong 10 phút lúc đi vệ sinh và đứng lên lấy đồ.
Ông Richards ăn một miếng Pringles trong ... 2 phút rưỡi
Người đàn ông vui tính này sau đó đã chia sẻ “thí nghiệm” của mình trên Facebook. Câu chuyện nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Richards khẳng định ông làm chuyện này chỉ để “gây cười”.
“Tôi không phản đối cũng như không ngại đeo khẩu trang. Nhiều người đang khá căng thẳng vào lúc này. Tôi yêu thích sự hài hước và muốn làm họ cười”, ông Richards nói.
Bài đăng về “phi vụ” Pringles của ông Richards nhận được nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội.
“May quá, tôi không bay cùng ông”, một người dùng Facebook chia sẻ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho đây là một “ý tưởng hay” và đùa rằng “tôi sẽ làm thử trong chuyến bay của mình”.
Ông Richards hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ ba tuần ở Tenerife cùng với vợ là Della Richards và hai con gái.
Ông Richards và người thân
Vợ chồng nhà Richards đã xuất hiện trên X Factor năm 2005 với tư cách bộ đôi Spirit và Destiny. Hai người cũng quản lý một kênh YouTube có tên Ricardos Family vlog.
Về vụ việc, phát ngôn viên của EasyJet nói: “Hành khách được thông báo rõ ràng trước và trong suốt chuyến bay rằng họ phải đeo khẩu trang, trừ lúc ăn uống”.
Phía EasyJet cho biết “không có ai phàn nàn về ông Richards trong suốt chuyến bay”.
“Mọi người trên máy bay có trách nhiệm tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác”, hãng hàng không khẳng định.
Viethome (Theo Evening Standard)