Một vài vật thể lớn màu đen trôi nổi trên sông Thames đoạn gần Isle of Dogs đã khiến những người chứng kiến không khỏi thắc mắc.
Một phụ nữ đã chụp lại các vật thể kỳ lạ này, cho biết chúng có bề ngang khoảng 3m và dài hơn 9m. Nhưng cô không đoán được đấy là gì.
Cô Lilia Verduzco Adani, ở Canary Wharf, đang đi bộ ven sông tại công viên Island Gardens vào hôm 18/4 thì chứng kiến cảnh tượng lạ. Có khá nhiều vật thể giống nhau trôi nỗi gần bãi tắm Kelson.
Nhiều vật thể lạ trôi trên sông Thames ở Isle of Dogs. Ảnh: Lilia Verduzco Adani
Cô nói: ''Trông nó giống cao su hay nhựa đường. Nó đủ rắn để chim chóc đáp xuống và bước trên đó. Đó có thể là hắc ín từ một mái nhà nào đó nhưng tôi không biết. Có những mảng trắng trôi xung quanh nữa, tôi không biết đó là gì''.
Cô Veruzco Adani đã chia sẻ những hình ảnh này lên mạng xã hội. Nhiều người đoán đó là UFO hay mảnh vỡ của một con tàu.
Để giải đáp khúc mắc này, Martin Garside cùng đội của mình ở Chính quyền Cảng London đã phân tích các hình ảnh chụp được.
Anh nói: ''Thoạt nhìn, trông chúng giống như một tấm thảm cao su. Thực tế thì đôi khi chúng tôi cũng nhìn thấy thảm chùi hay mấy tấm bạt bị thổi bay xuống sông, hoặc người ta vứt bừa xuống sông''.
Anh Garside cho biết đội thu gom rác và dịch vụ biển thường xuyên phải đi thu dọn những thứ như vậy, nhưng họ không hề nhìn thấy những vật thể lạ này vào ngày hình ảnh được chụp.
Vì thế, anh nhìn kỹ hơn vào các tấm hình và phát hiện ra một số chi tiết.
Nhìn về phía bên kia bờ sông thì có thể đoán hình ảnh được chụp lúc thủy triều xuống thấp. Ảnh: Lilia Verduzco Adani
''Nếu bạn nhìn sang bên kia sông, rõ ràng lúc này thủy triều đang xuống. Bạn có thể nhìn thấy cả lòng sông bên đó. Vì thế, lòng sông có thể đã lộ thiên ở bờ bắc nơi hình ảnh được chụp.
''Khi nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy vật thể có những khe rãnh nhỏ chạy dọc. Do đó vật thể này có thể đã bị phản chiếu quang học''.
''Cái chúng ta nhìn thấy không phải là vật thể trôi nổi, mà có thể là một phần của lòng sông lộ ra khi thủy triều xuống. Vì thế chim chóc mới thoải mái hạ cánh xuống đó''.
Màu tối của lòng sông vào thời điểm đó có thể phản chiếu ánh sáng khi những bức ảnh được chụp, tạo ra ảo ảnh về một vật thể rắn đang trôi nổi.
Đôi khi những thứ lạ lùng lại có cách lý giải vô cùng đơn giản.
Đọc tới đây thì Viethome tạm hiểu vật thể đen đen đó là bờ cát, nhưng bị phản sáng nên chuyển thành màu đen. Còn các bạn nghĩ sao?
Viethome (theo MyLondon)