Harry Styles bị trấn lột sạch tiền trong đêm Valenine

Nam ca sĩ Harry Styles đã bị một kẻ dí dao đe dọa trong đêm Valentine ở London khiến anh bị mất sạch tiền.

Đại diện cảnh sát London chia sẻ: "Sự việc xảy ra vào lúc 23h50 hôm thứ 6, ngày 14/2. Một người đàn ông ngoài 20 tuổi bị một kẻ cầm dao uy hiếp. Nạn nhân không bị thương nhưng tiền mang theo người đã bị cướp sạch".

Harry Styles được bắt gặp đang chụp ảnh với người hâm mộ bên ngoài trường quay BBC vài giờ trước khi vụ việc xảy ra.

Một nguồn tiết lộ, ngôi sao nhạc pop đã xử lý bình tĩnh trước tình huống bị đe dọa. Anh nhanh chóng đưa hết tiền mặt cho tên cướp và không chống cự để tránh bị hắn gây thương tích. Tuy nhiên khi sự việc qua đi, Harry Styles cũng không khỏi run sợ.

Cựu thành viên nhóm One Direction đã trình báo với cảnh sát vào sáng 15/2. Phía cảnh sát xác nhận vẫn chưa bắt giữ được đối tượng. Họ vẫn tiếp tục điều tra các thông tin về vụ cướp ở đường Spaniard, Hampstead.

Trong khi đó, cũng vào trưa 15/2, Harry nhận tin dữ là bạn gái cũ của anh, MC Caroline Flack, tự tử tại nhà riêng. Harry và Caroline từng hẹn hò vào năm 2011.

Harry đeo nơ đen tưởng nhớ Caroline Flack tại lễ trao giải Brit Awards.

Cặp đôi gặp gỡ khi Caroline là người dẫn chương trình The X-Factor. Lúc hẹn hò với nhau, Harry chỉ mới 17 tuổi trong khi Caroline đã 31. Caroline từng chia sẻ trong cuốn tự truyện của cô: "Cậu ấy không hề che giấu chuyện cảm nắng tôi. Cậu ấy nói điều đó trong các tạp chí và nói với cả bạn bè mình".

Caroline cho biết khi Harry bị chụp được ảnh rời khỏi nhà cô vào một buổi sáng nọ, các fan cuồng của nam ca sĩ đã gửi lời dọa giết đến Caroline, còn gọi cô là "kẻ ấu dâm" và "biến thái".

Chuyện tình của họ không được ủng hộ.

Tối 18/2, Harry Styles đã lấy lại tinh thần để tham dự lễ trao giải âm nhạc Brit Awards ở London. Tại đây, anh được đề cử hai hạng mục Nghệ sĩ nam xuất sắc và Album xuất sắc nhưng trượt cả hai giải thưởng. Trên thảm đỏ, Harry đeo chiếc nơ màu đen trên áo vest để tưởng niệm bạn gái cũ. Anh cũng gây xúc động khi biểu diễn ca khúc Falling.

Theo Zing