Vệ sĩ của cựu thủ tướng Anh quên súng trong toilet

Vệ sĩ của cựu thủ tướng Anh David Cameron để quên một khẩu súng lục và hộ chiếu trong toilet trên máy bay ngày 3/2.

Ông Cameron đang ở trên máy bay British Airways để đi từ New York về London cùng một vệ sĩ thuộc Sở Cảnh sát Đô thành London khi sự cố xảy ra. Một hành khách bị sốc khi phát hiện súng trong toilet.


Cựu thủ tướng Anh David Cameron tại London tháng 11/2019. Ảnh: Reuters

"Cơ trưởng xác nhận một khẩu súng đã được tìm thấy, khiến mọi người hoảng sợ", một hành khách hôm nay nói với tờ Sun ở London. Cơ trưởng trấn an hành khách, nói rằng vệ sĩ được phép mang súng lên máy bay và súng đã được trả lại cho anh này. Tuy nhiên, một số hành khách phản đối và khẩu súng được loại bỏ trước khi máy bay cất cánh.

Sở Cảnh sát Đô thành London thông báo họ đã mở một cuộc điều tra nội bộ. Cảnh sát gây ra sự cố đã bị đình chỉ. 

British Airways cho biết họ tuân thủ quy tắc của Cơ quan Hàng không Dân dụng, cho phép cảnh sát Anh mang súng trên máy bay trong một số trường hợp. "Tổ bay đã xử lý vấn đề nhanh chóng trước khi khởi hành và chuyến bay diễn ra như bình thường", hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố.

Ông Cameron, 53 tuổi, giữ chức thủ tướng Anh từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2016. Ông từ chức sau khi một cuộc trưng cầu dân ý cho kết quả đa phần người Anh ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Cuộc chia tay đã diễn ra ngày 31/1.

Năm 2012, ông Cameron và vợ từng bỏ quên con gái 8 tuổi trong một quán rượu sau bữa trưa. 15 phút sau, ông quay lại để đón cô bé.

Ông Cameron và vợ Samantha chỉ phát hiện ra con gái mất tích khi họ trở về ngôi nhà ở Chequers, Buckinghamshire, cách London khoảng 70 km. May mắn là ngôi nhà cách Plough Inn, nơi ông Cameron ăn trưa cùng bạn bè, một quãng đường ngắn.

Trước đó, con gái Nancy vào toilet đúng lúc vợ chồng thủ tướng Anh rời quán bar ở 2 xe khác nhau nên họ không để ý đến con gái. Ai cũng nghĩ là con gái đi với người kia.

Phát ngôn viên của Downing Street cho hay, ông Cameron và bà Samantha vô cùng bối rối và hoảng sợ khi không thấy Nancy đâu. Họ gọi điện đến quán bar và biết cô bé vẫn an toàn. Sau đó, ông Cameron lập tức đến đón con.

Vụ việc khiến nhiều người "phê bình" ông vì "tội" ham chơi với bạn bè, quên cả con. 

VnExpress