Cảnh sát công bố hình ảnh em bé bị bỏ rơi ở Hackney trong nỗ lực tìm kiếm người mẹ

Cảnh sát đã công bố những bức ảnh chụp em bé sơ sinh bị bỏ rơi nơi ngưỡng cửa một căn nhà ở phía đông London vào thứ Bảy (25/1) trong một nỗ lực tìm người mẹ.

Cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Metropolitan nói rằng họ "vô cùng lo lắng" cho an nguy của người mẹ và kêu gọi người phụ nữ này ra trình diện "để có thể được chăm sóc và hỗ trợ y tế".

Một ngươi dân đã gọi cảnh sát vào khoảng 11 giờ sáng tại đường Sandringham ở Hackney, nơi cảnh sát tìm thấy một cậu bé được bọc trong chiếc chăn dệt kim màu trắng, mặc bộ quần áo liền có mũ màu xám.

Cậu bé đã được đưa đến một bệnh viện phía đông London, an toàn và khỏe mạnh.

Nhân viên bệnh viện đã đặt tên cho em bé là Edward, theo tên của người dân đã tìm thấy em.

Trung sĩ Andy Barry cho biết có vẻ như Edward mới được sinh ra ngoài bệnh viện khoảng 12 giờ trước khi được tìm thấy ở ngưỡng cửa.

"Gửi tới mẹ của Edward," ông nói.

"Cô hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Tôi không rõ hoàn cảnh xung quanh sự ra đời của Edward, nhưng với tư cách là một người cha, tôi hiểu việc trở thành cha mẹ khó khăn đến mức nào. Tôi có thể giúp đỡ cô - xin hãy yên tâm rằng cô sẽ không gặp rắc rối."

Trung sĩ Barry kêu gọi bất cứ ai biết mẹ của Edward hãy tìm đến cảnh sát và mọi thông tin sẽ được giữ bí mật.

"Tôi cũng muốn nghe thông tin từ bất cứ ai có mặt tại khu vực đường Sandringham trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 12 giờ tối Thứ Bảy, ngày 25 tháng 1," ông nói.

"Nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì hoặc nhìn thấy ai đó, xin vui lòng khẩn cấp liên hệ với chúng tôi."

Bất cứ ai có thông tin liên quan đến Edward hãy gọi cảnh sát theo số 101 và trích dẫn mã số 3039 / 25Jan.

Bạn cũng có thể liên hệ ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.

Bài liên quan: Tìm kiếm 2 người mẹ bỏ rơi con sơ sinh tại Portsmouth và Dalston

VietHome (Theo Sky News)