Thị trấn Canada xôn xao trước thông tin vợ chồng Hoàng tử Harry tới ở

Harry và Meghan có thể chọn sống trên đảo Vancouver, nơi họ nghỉ dưỡng trong những tuần cuối cùng của năm 2019. Dù truyền thông chú ý nhưng họ vẫn có sự riêng tư.

Cuộc khủng hoảng “Megxit”, tên truyền thông Anh đặt cho sự kiện ra đi của vợ chồng Hoàng tử Harry, vẫn chưa có hồi kết. Những câu hỏi xoay quanh cuộc sống hoàng gia “bán thời gian” trong tương lai của hai người liên tiếp được đặt ra mà chưa có câu trả lời chính thức nào. Giữa lùm xùm, cặp đôi đã dành 6 tuần cuối cùng của năm 2019 ở Canada. Người dân đã nhìn thấy Harry và Meghan đi dạo trên bãi biển phía ngoài ngôi nhà ở Saanich, British Columbia, Canada hôm 11/1.

Sự xuất hiện của cặp đôi khiến mọi chú ý đổ dồn về thị trấn tận cùng phía nam của đảo Vancouver. Có những đồn đoán về khả năng cặp đôi hoàng gia chọn đây là ngôi nhà tương lai.

Truyền thông đưa tin Meghan đã quay trở lại Saanich, một phần của đảo Vancouver, phía bắc thủ đô Victoria của British Columbia, Canada.

Cuộc sống ở Saanich là niềm mơ ước của nhiều người, đặc biệt là những người già. Nơi đây có chưa đến 20.000 cư dân với các cửa hàng lưu niệm và cửa hàng bán cá nhỏ.

Dù tò mò về hai nhân vật hoàng gia, người dân địa phương vẫn để cho họ có sự riêng tư. “Điều người dân ở đây không muốn nhất là trở thành đám đông vây quanh và chụp ảnh cặp đôi”, Ron Buschgens, chủ cửa hàng Lolly Gobble Sweet ở Sidney, nói. “Khi mọi thứ bắt đầu ổn định, mọi người sẽ coi là họ thuộc về nơi này”.

Nhiều cư dân từ chối nói chuyện với phóng viên vì nói rằng họ muốn tôn trọng quyền riêng tư của cặp đôi. “Mẹ Harry đã chết vì sự chú ý bủa vây lấy bà ấy. Việc đó rất bi thảm”, cư dân Sidney Lynn Salituro nhắc đến Công nương quá cố Diana. “Tôi chắc chắn rằng họ chỉ muốn thoát khỏi sự chú ý và có nơi trú ẩn an toàn, nơi họ có thể sống một cuộc đời bình thường”.

Vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan, công tước và công nương xứ Sussex, gây chấn động khi tuyên bố ý định rút khỏi vai trò hoàng gia hôm 8/1 và muốn “độc lập về tài chính”. Họ cho biết sẽ phân chia thời gian ở Vương quốc Anh và Bắc Mỹ để “thực hiện một vai trò tiến bộ mới”.

Ngày 13/1, Nữ hoàng Elizabeth II đã triệu tập Thái tử Charles, Hoàng tử William và Harry tới Sandringham để bàn về tương lai của Harry và Meghan.

Tờ The Times dẫn một nguồn tin cho biết quyết định rời hoàng gia Anh là của Công nương Meghan. Cặp đôi được cho là đã cảm thấy bị gạt ra khỏi cuộc sống hoàng gia vì “thái độ bắt nạt” của Hoàng tử William.

Ngay sau đó, Hoàng tử William và phát ngôn viên của Hoàng tử Harry đã lên tiếng phủ nhận việc hai người có mâu thuẫn. “Mặc dù đã có những phủ nhận rõ ràng, câu chuyện giả dối vẫn xuất hiện trên báo chí Anh ngày hôm nay (13/1) để suy đoán về mối quan hệ giữa Công tước xứ Sussex và Công tước xứ Cambridge”.

Có vẻ như Điện Buckingham muốn tránh lặp lại những gì đã diễn ra với Thái tử Charles và Công nương Diana – những nạn nhân của truyền thông Anh.

Theo Zing