Hoàng tử William không thể che chở cho em trai được nữa

Một người bạn cho biết Hoàng tử William đã bày tỏ nỗi đau của mình khi không còn có thể ôm lấy Hoàng tử Harry, sau khi mối quan hệ của họ xấu đi trong năm qua.

Công tước xứ Cambridge đau lòng khi hai người anh em từng không thể tách rời bây giờ lại rất xa cách, nhưng Hoàng tử vẫn hy vọng đến một lúc nào đó trong tương lai họ có thể hàn gắn rạn nứt này.

Hoàng tử William bộc bạch: ’Tôi đã bao bọc em trai suốt cả đời nhưng giờ tôi không còn tiếp tục được nữa.’

Thông tin được tiết lộ trước khi cuộc thảo luận giải quyết khủng hoảng do Nữ hoàng tổ chức sẽ diễn ra vào ngày mai (13/1). Vào ngày mai, lần đầu tiên hai anh em phải đối mặt kể từ khi Hoàng tử Harry và Meghan Markle đưa ra quyết định rút khỏi vị trí thành viên cấp cao hoàng gia.

Một số nguồn tin cho biết Nữ hoàng cảm thấy bị tổn thương bởi quyết định độc lập về tài chính và phân chia thời gian sống giữa Vương quốc Anh và Bắc Mỹ của cặp đôi.

Quyết định này cũng được cho là đã khắc sâu thêm sự chia rẽ giữa Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.

Hoàng tử William đã nói với bạn mình: ‘Tôi buồn vì điều đó. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm, và tất cả những gì tôi có thể làm, là cố gắng và hỗ trợ họ và hy vọng rằng rồi sẽ đến lúc mọi chuyện qua đi. Tôi muốn tất cả mọi người đoàn kết.’

Hoàng thân Phillip cũng vô cùng tức giận với cháu trai. Ông nói: ''Chúng nó đang chơi trò gì thế này?''

Dư luận cho rằng thư ký riêng của Nữ hoàng nên nghỉ việc vì đã không dự đoán được trước sự việc lần này, và cả vụ scandal quan hệ ngoài luồng của Hoàng tử Andrew. Thậm chí cả Sir Elton John còn được vợ chồng Harry chia sẻ thông tin này trước cả Nữ hoàng. 

James Wharton, một người lính từng phục vụ trong quân ngũ với Harry, cho biết anh không ngạc nhiên trước quyết định này của hoàng tử, vì Harry luôn ''thoải mới hơn khi ở trong quân đội, cách xa với cuộc sống Hoàng gia''. Hơn nữa, Harry vô cùng bảo vệ vợ, do đó việc hoàng tử không chấp nhận chuyện vợ mình bị báo lá cải và dư luận Anh sỉ nhục cũng là điều dễ cảm thông.

Nữ hoàng đã đưa ra tối hậu thư 72 giờ cho các phụ tá vào hôm thứ Sáu yêu cầu họ tìm ra một giải pháp khả thi.

Một nguồn tin hoàng gia cho biết: ‘Gia đình sẽ tập trung vào thứ Hai tại Sandringham để nói chuyện với nhau, có sự tham dự của Nữ hoàng, Hoàng tử xứ Wales, Công tước xứ Cambridge và Công tước xứ Sussex.

‘Sau một loạt các cuộc họp và tham vấn trong vài ngày qua, có nhiều khả năng để gia đình cân nhắc đối với ý định mà cặp đôi Sussex đã nêu ra trước đó.

‘Như đã nói trước đây, việc thay đổi cuộc sống và vai trò trong hoàng gia của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đòi hỏi các cuộc thảo luận phức tạp và cẩn thận.

‘Các bước tiếp theo sẽ được thống nhất tại cuộc họp, và mong muốn của Nữ hoàng vẫn là giải quyết việc này nhanh chóng - mục tiêu vẫn là trong vài ngày chứ không phải vài tuần.’

Meghan đã bay trở lại Canada vài ngày trước, nơi cô đã trải qua một kỳ nghỉ lễ kéo dài với Harry và con trai Archie ở tỉnh British Columbia.

Nguồn tin cho biết họ hy vọng nữ công tước có thể tham gia vào cuộc gặp gỡ thông qua một cuộc gọi trực tuyến.

Trước cuộc họp, các thành viên hoàng gia sẽ được trao cho các đề xuất bằng văn bản soạn thảo bởi văn phòng của họ và những bên khác, bao gồm các cơ quan chính phủ có liên quan từ Anh và Canada, nơi người ta cho rằng Harry và Meghan sẽ xây dựng một mái ấm thứ hai.

Không rõ liệu có ai khác tham dự cuộc họp hay không - nhưng nhiều khả năng các thư ký riêng của bốn nhân vật đứng đầu hoàng gia sẽ tham gia một phần của các cuộc đàm phán để hỗ trợ cho bất kỳ câu hỏi nào.

VietHome (Theo Metro)