Nữ nạn nhân trong vụ khủng bố London Bridge cũng là cựu sinh viên ĐH Cambridge

Cựu sinh viên ĐH Cambrige, cô Saskia Jones 23 tuổi đã được xác định là một trong 2 người tử vong trong vụ khủng bố gần London Bridge.

Saskia Jones, 23 tuổi, thiệt mạng trong vụ khủng bố London Bridge.

Cô sống ở Stratford-upon-Avon và đã tình nguyện tham gia vào buổi gặp mặt cải tạo tù nhân ở tòa nhà Fishmongers' Hall vào ngày thứ Sáu 29/11. 

Cô Saskia Jones được miêu tả là người vui tính, nhân hậu và luôn lan tỏa năng lượng tích cực. 

Với lòng thương tiếc vô hạn, gia đình cô Jones cho biết cô là người khao khát được trau dồi kiến thức, một người vui tính, nhân hậu, luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người khác. 

Cô cũng đã nộp đơn cho một chương trình tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của cảnh sát, với nhiệm vụ là hỗ trợ cho các nạn nhân. 

Một bức ảnh chụp buổi gặp mặt Learning Together tại Fishmongers' Hall trước khi cuộc tấn công xảy ra.

Một trong 3 người bị thương đã được ra viện, đó là đầu bếp Lukasz, anh bị đâm ở tay. Chính quyền Ba Lan hiện đang cân nhắc việc trao huy chương anh dũng cho anh. Hai người còn lại vẫn nằm viện, tình trạng ổn định. 

Các chuyên gia pháp y đang kiểm tra dấu vấn tay trên cầu London vào ngày hôm nay. Một số phương tiện vẫn nằm lại trên cầu. 

Đội pháp y ra soát London Bridge vào Chủ nhật 1/12.

Người thứ 6 tham gia ngăn cản tên khủng bố được xác định là anh Marc Conway. Anh là một cựu tù nhân. Được biết khi Marc đang trò chuyện với các chuyên gia giáo dục tù nhân thì nghe thấy tiếng thét vang vọng khắp Fishmongers' Hall.

Trong khi những người khác chạy trốn khỏi nguy hiểm thì anh Marc lại lao vào đó, dũng cảm gia nhập nhóm người truy đuổi Khan. 

Anh Marc Conway mặc quần jeans xanh, áo thun xám trong buổi hội thảo ở Fishmongers' Hall.

Một người anh hùng khác chưa được kể tên là anh Mohammed, một nhân viên khuân vác cho nhà bếp. Anh đã tham gia trấn áp Khan khi đang ra ngoài ăn trưa.

Viethome (theo Sky News)