Người đàn ông qua đời ở Job Center sau khi được kết luận ''phù hợp để làm việc''

Một người đàn ông đã ngã gục trong khi chờ đợi một cuộc hẹn tại một trung tâm việc làm ở miền nam xứ Wales.

David Bevan, 65 tuổi, được tìm thấy nằm gục trên ghế vào lúc 9h30 sáng thứ Sáu, 15/11, tại Llanelli.

Khi đó, ông đang chờ đợi một cuộc hẹn để thảo luận về Trợ cấp Tìm việc (Jobseeker’s Allowance) và một nhân chứng nói ông đã được kết luận là phù hợp để làm việc từ đầu năm nay.

Tuy nhiên, em trai Simon, 40 tuổi nói: 'Có rất nhiều cuộc nói chuyện và suy đoán về việc anh ấy được kết luận là phù hợp với công việc, nhưng Dai không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì như vậy và tôi biết anh ấy sẽ không muốn đổ lỗi cho ai.'

Ông nói với tờ Mirror: 'Mọi người đang nhảy vào và cố đổ lỗi cho Chính phủ nhưng chúng tôi không có bất kỳ mối hận thù nào.'

Nhân viên và khách hàng đã vội vàng giúp David nhưng ông không còn phản ứng nên họ đã đặt ông xuống sàn.

Họ bắt đầu hồi sức tim phổi và xe cứu thương được gọi tới trong khi mọi người đang có mặt tại trung tâm việc làm được sơ tán, nhưng các nhân viên y tế tuyên bố ông đã chết tại hiện trường.

Một nhân chứng cho biết: ‘Tôi không quen biết ông ấy, nhưng người ngồi cạnh tôi đã trải qua thời niên thiếu cùng ông ấy. Tôi được biết ông ấy mắc bệnh tiểu đường. Ông ấy rõ ràng bị bệnh.

‘Xe cứu thương đến nhưng không may ông ấy đã chết và họ phải đưa thi thể ông ấy ra khỏi trung tâm việc làm, điều đó thật tồi tệ.

‘Tất cả chúng tôi đều rất run, đó là một tình huống khủng khiếp không bao giờ nên xảy ra. Hiện tại, trung tâm việc làm đã đóng cửa.’

Một người phát ngôn của đội cứu thương nói: ‘Chúng tôi được gọi vào thứ Sáu ngày 15 tháng 11 lúc khoảng 9.33 sáng với báo cáo về một người cần chăm sóc y tế khẩn cấp trên phố Stepney ở trung tâm Llanelli.

‘Chúng tôi đã cử một xe phản ứng nhanh đến, một xe y tế chuyên dụng và một xe cứu thương khẩn cấp.’

Người phát ngôn của DWP cho biết: ‘Chúng tôi và những nhân viên tại Llanelli Jobcentre muốn chia buồn cùng gia đình và bạn bè người xấu số vào thời điểm này.’

VietHome (Theo Metro)