Hình ảnh cuối cùng của chàng trai Anh bị sóng biển cuốn trôi khi xả thân cứu mẹ

Một người mẹ đã công bố hình ảnh cuối cùng chụp con trai mình, người đã không may qua đời trong khi cứu mạng bà.

Bà Sam Ord đã chia sẻ bức ảnh này khi bà kể về cậu con trai anh hùng Ross Parker, 24 tuổi, người vừa mới chuyển từ Leigh, Greater Manchester, đến Dorset vào tháng 9 và ‘tìm thấy nơi chốn hạnh phúc cho mình.’

Hình ảnh cuối cùng của chàng trai xả thân cứu mẹ.

Bà đã đến thăm anh vào ngày 3 tháng 11 và sau bữa ăn trưa tại Seaside Boarding House nơi anh làm việc, họ đã đi dạo dọc theo bãi biển.

Khi đó, thủy triều đang xuống và có những người khác trên bãi biển, vì vậy hai mẹ con không nghĩ sẽ có vấn đề gì.

Nhưng khi họ băng qua một kênh nước nhỏ, một con sóng đập vào phía sau chân bà Sam, khiến bà ngã xuống nước.

Bà cố gắng gượng dậy nhưng dưới chân ‘giống như như cát lún.’ Đó là khi bản năng của Ross trỗi dậy và anh lập tức lao ra cứu bà.

Bà Sam nói: ‘Thằng bé ấn tôi xuống để ngăn tôi không bị cuốn ra biển. Nó quỳ xuống ấn đầu gối trên ngực tôi và vì được con ôm chặt, tôi đã bị bầm tím trên tay.

‘Nước ập vào chúng tôi, trong miệng và mũi của chúng tôi, và tôi thực sự đã nói với con rằng, “Mẹ sắp chết rồi.” Nó nói rằng “Không, mẹ, không thể nào” và nó bắt đầu kêu cứu.’

Ross và mẹ.

Nhưng rồi một cơn sóng lớn ập đến và đẩy cả hai người họ lên, đưa Sam về phía bờ nhưng lại quét Ross ra biển. Một hoạt động tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai nhưng không thể tìm thấy thi thể Ross cho đến tận sáng hôm sau. 

Bà Sam nói: ‘Tôi không nhớ cảnh tượng khi con bị cuốn đi. Tôi chỉ nhớ nước ập lên người chúng tôi và nó nói rằng “con xin lỗi mẹ,” nhưng điều tiếp theo tôi nhớ được là tôi đang nằm ngửa trên bãi biển.

‘Tôi đã ở trong xe cứu thương khi họ tìm kiếm Ross và bác sĩ đã đồng ý ở lại đó với tôi khi tôi không muốn rời khỏi hiện trường.

‘Tôi đã hy vọng họ tìm được con nhưng đến khoảng 6h30 tối, tôi thực sự có cảm giác khó tả - Tôi chưa từng cảm thấy như vậy trước đây - nhưng tôi biết con đã đi rồi.

‘Tôi có linh cảm con qua đời lúc sáu giờ rưỡi vì chính lúc đó, tôi cảm thấy có gì đó chết đi trong tôi.’

Điều duy nhất khiến bà gắng gượng sống tiếp là Ross đã hy sinh mạng sống của mình để cứu bà.

Hai mẹ con rất quấn quýt bên nhau. Ảnh: MEN

Bà nói: ‘Suy nghĩ đầu tiên của tôi là ước gì con đã để mặc tôi đi vì con còn mọi thứ ở phía trước. Nhưng sau đó tôi lại không muốn nó phải trải qua những gì tôi đang trải qua, vì vậy một phần trong tôi muốn con sóng đưa cả hai chúng tôi đi.

‘Tôi biết gia đình và bạn bè đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi nhận ra rằng con đã hy sinh mạng sống để cứu tôi và nếu tôi cứ tiếp tục tự trách mình, thì tôi đã thực sự làm con thất vọng.

'Tôi từng nghĩ rằng tôi đã trải qua cùng cực nỗi đau khi mất cha mẹ, nhưng nào ngờ tôi lại phải chôn cất con mình.’

Bà kể lại rằng bà và Ross rất thân thiết sau khi cha của anh qua đời khi Ross mới lên 10.

Ross đã xả thân cứu mẹ giữa dòng nước dữ. Ảnh: MEN

Cả hai đều là fan của đội Manchester City. Họ đã cùng thưởng thức trận đấu có Vincent Kompany trong đêm trước khi Ross rời đi để bắt đầu cuộc sống mới ở Dorset, rời bỏ công việc của mình tại Tattu ở Spinfields để đến đó.

Bà nói: ‘Tôi đã không muốn nó đi và tôi đã khóc khi nó làm thế. Nhưng nó từng làm việc ở trung tâm thành phố với giờ giấc làm việc không ổn định và phải dành tất cả tiền của mình để đi lại bằng taxi, nên nó muốn một cái gì đó mới.

‘Dù làm gì, thằng bé cũng hết mình. Nó rời khỏi nhà chỉ với một túi quần áo và 20 bảng trong túi.

‘Nó thích cuộc sống mới. Nó nói với tôi rằng nó đã rất vui vẻ với bạn gái. Nó nói “Mẹ, con biết mẹ không muốn con tự mình kiếm sống ở đây, nhưng cuối cùng con vẫn làm vậy - và mẹ có thể đến đây khi mẹ nghỉ hưu”.

‘Tôi thực sự tin rằng con sẽ ở lại đó và tôi rất vui vì con đã tìm được nơi chốn hạnh phúc của mình.’

VietHome (Theo Metro)