12 trẻ mầm non bị xâm hại trong vụ án chấn động ở Devon

Cảnh sát đang điều tra cáo buộc lạm dụng tại trường mẫu giáo Jack và Jill ở Torquay, nơi một nam trợ lý 17 tuổi bị bắt sau cáo buộc tấn công tình dục trẻ em. Các thám tử sợ rằng có nhiều hơn 10 nạn nhân.

Phụ huynh gửi con tại nhà trẻ nơi một nam trợ lý bị buộc tội lạm dụng tới 12 trẻ mầm non - trường hợp nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi, tỏ ra giận dữ khi trước đây cơ quan chức năng cho biết vụ tấn công tình dục chỉ là sự cố "độc lập".

Nhà trẻ Jack và Jill ở thị trấn Torquay bị Văn phòng Tiêu chuẩn Giáo dục (Ofsted) đóng cửa tạm thời, hai tháng sau khi một đứa trẻ phàn nàn với người thân về việc bị “chạm vào” khu vực nhạy cảm.

Cảnh sát bắt giữ nam nghi phạm vào ngày 29/7 và viết thư cho 100 phụ huynh, thông báo rằng họ đang điều tra một vụ tấn công tình dục duy nhất.

Nhưng Chánh thanh tra thám tử James Stock, thuộc Cảnh sát Devon và Cornwall, tiết lộ hôm 5/11 rằng sau khi nghiên cứu dữ liệu ghi hình 250 giờ trong nhà trẻ, nhiều nạn nhân khác đã được xác định.

Nhà trẻ Jack and Jill thuộc sở hữu tư nhân, nhận giữ trẻ từ 2-5 tuổi.

Phụ huynh hốt hoảng khi biết rằng cuộc điều tra mở rộng ra hàng tá nạn nhân trong vài ngày qua, và yêu cầu được biết tại sao cảnh sát không nói gì trước đó.

Một người mẹ gửi con tại Jack và Jill cho biết: “Tôi nói chuyện với quản lý nhiều lần, người này đảm bảo với tôi rằng vụ tấn công tình dục chỉ là sự việc đơn lẻ”. Cô nói rằng nếu các cáo buộc là đúng, ban quản lý “cần phải chịu trách nhiệm cho sự bất cẩn trong việc bảo vệ những đứa trẻ”.

Nhà trẻ Jack và Jill thuộc sở hữu tư nhân của Pam, Lindsay và John Nelson, chăm sóc trẻ em từ 2-5 tuổi. Gia đình Nelsons không bình luận về vụ bê bối và không có mặt tại địa phương.

Một phụ huynh buồn bã khác nói rằng nhiều người trong số họ “thực sự rất tức giận” khi người trợ lý bị cáo buộc đã rời khỏi hạt Devon''. Cô nói thêm: “Chúng tôi nghĩ rằng sự cố hồi tháng 7 đã được sắp xếp. Sau đó, chúng tôi nhận được một văn bản vào tháng 10 nói rằng nhà trẻ buộc phải đóng cửa”.

Nghi phạm được tại ngoại cho đến 22/11 với điều kiện tránh xa nhà trẻ, và được phép di chuyển khỏi khu English Riviera, ra khỏi hạt Devon.

Một người mẹ cho biết cảnh sát đã đến nhà cô vào Chủ nhật 3/11 để cảnh báo về khả năng liên hệ giữa con trai của cô và nghi phạm. Cô kể: “Cảnh sát nói với chúng tôi rằng họ tin những bé gái, chứ không phải những cậu bé, là mục tiêu của tấn công tình dục”.

Khi điều tra về một vụ tấn công tình dục vào tháng 7, cảnh sát lo ngại rằng số nạn nhân có thể vượt qua con số 10, với trường hợp nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi.

Trường hợp này có khá nhiều điểm tương đồng với vụ bê bối lạm dụng tình dục khủng khiếp liên quan đến người bảo mẫu ấu dâm Vanessa George, ở Plymouth, Devon.

Dù vậy, các cảnh sát viên tin rằng thủ phạm trong vụ lạm dụng tình dục ở Torquay không chia sẻ hình ảnh nạn nhân với những kẻ biến thái khác như Vanessa đã làm trên 64 trẻ em.

Các thám tử đã liên lạc với hơn 100 gia đình gửi con đến nhà trẻ trong khung thời gian điều tra. Nguồn tin cho biết khoảng một chục gia đình có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.

Theo Báo Phụ nữ