Mổ bụng cá mập hổ ở Scotland, phát hiện 1 bàn tay đeo nhẫn bên trong

Khi mổ bụng con cá mập hổ, người ta kinh hoàng phát hiện một bàn tay có đeo nhẫn cưới trong dạ dày con cá. Chính chiếc nhẫn cưới đã giúp xác nhận danh tính của nạn nhân xấu số bị cá mập ăn thịt.

Theo The Sun, nạn nhân là công dân Anh sống ở Scotland, 44 tuổi, mất tích hồi cuối tuần rồi khi đang lặn biển ngoài khơi hòn đảo Reunion của Pháp.

Cảnh sát hôm 7/11 đã công bố danh tính của người đàn ông. Theo đó, ông tên là Richard Martyn Turner. Vợ của Verity, bà Verity đã báo chồng mất tích cuối tuần trước khi cặp vợ chồng đi du lịch ở đảo Reunion để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của Verity.

Cặp vợ chồng Richard Martyn Turner.

Sau đó, 4 con cá mập hổ bị bắt khi chúng đang bơi ra khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng và lạc vào khu vực vốn không có cá mập nhưng bằng cách nào đó chúng đã bơi được vào trong. Đây cũng là khu vực ông Turner bơi lặn trước khi mất tích.

Khi mổ bụng 1 trong 4 con cá mập hổ, phần còn lại của một bàn tay và cẳng tay đã được tìm thấy bên trong dạ dày nó. Bàn tay của người đàn ông còn đeo một chiếc nhẫn.

"Người vợ xác định chiếc nhẫn thuộc về chồng mình nhưng cần thêm các xét nghiệm DNA để chính thức xác nhận liệu đó có phải là người đàn ông Anh mất tích", một nguồn tin tiết lộ với The Sun.

Con cá mập hổ ăn thịt người đàn ông.

Những người bạn làm việc với người đàn ông tại cơ quan đăng ký đất đai của Scotland chia sẻ Turner là một người "tốt bụng" nhưng khá "lập dị".

Các cuộc tấn công bởi cá mập rất phổ biến ở đảo Reunion khi kể từ năm 2011, đã có 27 vụ tấn công gây tử vong cho nạn nhân.

Trong một chuyến thăm tới Reunion hồi tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng chính phủ của ông đang làm tất cả những gì có thể để xử lý khủng hoảng cá mập.

Nhiều bãi biển ở Reunion đóng cửa, cấm du khách bơi lội và lướt sóng nhưng lệnh cấm thường bị phớt lờ.

Theo Dân Việt