Nghẹt thở 15 giờ giải cứu người đàn ông bị treo ngược trên ống khói 88m

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã thiệt mạng sau khi mắc kẹt trên đỉnh ống khói công nghiệp cao 88m suốt 15 giờ đồng hồ.

Người đàn ông chưa rõ danh tính được cho là đã mắc kẹt trên đỉnh ống khói Dixon ở Carlisle (Cumbria, Anh) từ 2h20’ sáng 28/10 (giờ địa phương).

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người này không mặc áo, bị treo ngược trên miệng ống khói cao 88m, vốn là một phần của nhà máy bông thế kỉ 19.

Khi mới bắt đầu chiến dịch giải cứu, nạn nhân vẫn liên tục trao đổi với nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, sau vài giờ, người này dần im lặng và không còn phản ứng.

Đến 16h45’ cùng ngày, nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa xuống đất thành công, nhưng đã không may thiệt mạng.

Xe cảnh sát phong tỏa khu vực ống khói Dixon. Ảnh: PA
Ống khói cao 88m nên phần đỉnh chỉ lộ rõ khi sương mù tan dần. Ảnh: PA
Trực thăng tiếp cận nạn nhân. Ảnh: Daily Mail

Quá trình cứu hộ có sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng cùng hàng loạt trang thiết bị hiện đại như trực thăng, máy bay không người lái…

Lực lượng cứu hộ đã cố tiếp cận nạn nhân bằng trực thăng nhưng bất thành.

Chiếc thang nối đến đỉnh ống khỏi cũng quá gỉ sét và cũ kĩ, không đủ an toàn để các nhân viên cứu hộ leo lên tiếp cận nạn nhân.

Cuối cùng, một xe hái anh đào công nghiệp đã được điều động từ Glasgow đến hiện trường, nâng thang đưa nhân viên cứu hộ lên đến độ cao hơn 90m.

Xe thang được điều động đến hiện trường. Ảnh: Twitter
Nhân viên cứu hộ tiếp cận nạn nhân bằng xe hái anh đào. Ảnh: Daily Mail
Ảnh: PA
Ảnh: PA
Tuy nhiên, vào thời điểm được giải cứu, nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Daily Mail

Cơ quan an ninh hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến nạn nhân xấu số nói trên mắc kẹt trên đỉnh ống khói.

Tuy nhiên, một số người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng hét từ ống khói vào khoảng 22h30’ tối hôm trước.

Nguồn: Telegraph

Ống khói Dixon được xây dựng vào năm 1836 bởi Peter Dixon với kiến trúc sư Richard Tattersall, từ Manchester, và đã nổi tiếng từ lâu với chiều cao lên đến gần 93m.

Theo Daily Mail, mục đích của Peter Dixon khi xây dựng ống khói cao đến vậy là nhằm ngăn không cho lượng khói thải cực lớn của nhà máy bông ảnh hưởng đến bầu không khí thành phố.

Năm 1950, chiều cao của ống khói được rút xuống còn 88m.

Theo Tiền Phong