Cảnh sát ngăn chặn ''cuộc chơi trốn tìm'' lên tới 3.000 người ở IKEA Glasgow

Cảnh sát đã được gọi đến Glasgow Ikea sau khi nhận được tin báo hàng ngàn người sẽ đến cửa hàng để tham gia một trò chơi trốn tìm quy mô lớn.

Cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Scotland đã được gọi đến cửa hàng ở Braehead sau khi một nhóm Facebook được thành lập và lên kế hoạch cho sự kiện vào Chủ nhật (1/9).

Phía quản lý của Ikea đã gọi cảnh sát sau khi nắm được thông tin về sự kiện này, trong đó cho biết khoảng 3.000 người sẽ tham gia.


Đây là trào lưu độc lạ ở Ikea cho đến khi nó bị cấm vào năm 2015.

Ikea Glasgow

Trong suốt buổi chiều, nhiều thanh niên dường như đã đến cửa hàng với ý định tham gia cuộc vui nhưng bị cảnh sát đuổi về.

Tin tức nhanh chóng lan truyền rằng mọi người đều không được vào trong và kết quả là sự kiện đã bị hủy bỏ.

Cảnh sát vẫn ở có mặt tại cửa hàng cho đến khoảng 8 giờ tối.

Một phát ngôn viên của Ikea nói với Daily Mail: "Chúng tôi cần đảm bảo rằng mọi người đều được an toàn và thật khó để đảm bảo điều đó nếu chúng tôi không biết họ đang ở đâu."

Trào lưu chơi trốn tìm ở Ikea bắt đầu tại châu Âu cách đây một vài năm. Nhiều người chơi đã trốn trong tủ lạnh, dưới gầm giường và trong những chiếc túi đựng hàng màu xanh cỡ bự. Tuy nhiên vào năm 2015, IKEA buộc phải áp dụng lệnh cấm khi trò chơi này ngày càng mất kiểm soát. 


Muốn núp giữa đống túi đựng hàng thì phải mặc áo vàng nhe.


Trốn trong hộc giường thì ai mà tìm ra nhỉ!


Giấu chân lòi đầu kìa anh ơi!


E hèm, hy vọng đây là thùng rác chưa sử dụng.


Núp ở đây mà cũng bị phát hiện.


Chui vào đây thì ngộp lắm.

VietHome (Theo Evening Standard)