Fan nhí đâm vào cột đèn bất tỉnh khi rượt theo tiền đạo Liverpool

Một fan nhí mới 11 tuổi của Liverpool FC đã bị thương khi cố gắng chạy theo xe của Mo Salahah để vẫy chào anh.

Nhưng ngày tưởng chừng tồi tệ của cậu nhóc Louis Fowler lại trở nên vô cùng ngọt ngào khi tiền đạo người Ai Cập đến tận nhà gõ cửa để để kiểm tra tình hình của cậu bé.

Fan may mắn và em trai Isaac 10 tuổi của mình đã được chụp ảnh với Salah bên ngoài chiếc Bentley của anh ấy, mặc dù cậu bé hậu đậu vẫn còn chảy máu mũi.

Louis và Isaac đã đợi nhiều giờ bên ngoài sân tập Reds’ Melwood với hy vọng sẽ được tận mắt nhìn thấy những người hùng của mình.

Hai anh em sống ngay đối diện sân Melwood và đã dành những ngày nghỉ để cố gắng săn ảnh các thần tượng bóng đá của mình.

Khi xe của Salah xuất hiện, cậu nhóc Louis quáng quàng đuổi theo với hy vọng nhận được một cái vẫy tay từ thần tượng.

Nhưng vì quá phấn khích, cậu bé đã đâm thẳng vào cột đèn và ngã bất tỉnh trên mặt đất.

Dường như nhận ra có tai nạn, danh thủ Salah đã quay xe lại con phố nơi các cậu bé sống để kiểm tra xem Louis thế nào.

Louis đã được đưa đến Bệnh viện Alder Hey Children để chỉnh lại mũi. Cậu và em trai được hàng xóm đưa về nhà, nhưng thật kinh ngạc khi hai em được Salah ghé thăm ngay sau đó.

Cha đượng của Fowler, ông Joe Cooper, nói: “Chúng tôi vẫn đang kiểm tra tình trạng của con thì Mo đến. Anh ấy đã thấy thằng bé đã tự làm đau mình nên quyết định quay lại để kiểm tra xem thằng bé có ổn không.

“Không ai có thể tin nổi điều đó. Mọi người đều như bị sét đánh. Mo hỏi các chàng trai có ổn không và ôm chúng, đó là tất cả những gì chúng cần.

“Chúng vô cùng phấn khích và Louis quên luôn chuyện bị thương. Đó là đẳng cấp của Mo Salah, người đã quay xe lại để tìm kiếm hai cậu bé.

“Anh ấy bày tỏ sự hối tiếc và nói xin lỗi cho việc hoàn toàn không phải lỗi của anh ấy.

“Tôi chỉ muốn nói một lời cảm ơn với anh ấy. Mo Salah là anh hùng của các con tôi.”

Anh Joe còn cho biết Louis đã nổi tiếng khắp bệnh viện vì được gặp gỡ ngôi sao của Liverpool.

VietHome (Theo Metro)