Cuốn Harry Potter giá £1 được đem đấu giá 28.500 bảng sau 20 năm

Một bản gốc của cuốn sách Harry Potter in lần đầu có giá 1 bảng khi mua tại quầy sách cũ đã được bán đấu giá với cái giá trên trời là £28.500.

Ấn bản đầu tiên năm 1997 của Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, tiểu thuyết đầu tay của J.K Rowling, được mua bởi một nhà sưu tập tư nhân ở Anh. Cuốn sách bìa cứng được xuất bản bởi Bloomsbury vào tháng 6 năm 1997 với số lượng in chỉ là 500 cuốn.

Những đặc điểm giúp xác định đây là cuốn sách thật chính là hai lỗi trong văn bản: lỗi chính tả của từ "philosopher’s" trên bìa sau và phần trùng lặp "cây đũa phép" trong danh sách vật dụng cần mua để nhập trường Hogwarts ở trang 53.

Cuốn sách được bán vào thứ Tư, 31/7 – đúng vào ngày sinh nhật của tác giả - tại Hội trường Bishton ở Staffordshire.

Người bán, một nhân viên văn phòng 54 tuổi, xin được giấu tên, nói: "Thật không thể tin nổi. Thật tuyệt vời nhưng tôi chưa bao giờ thực sự tin rằng cuốn sách của mình sẽ có giá đó.

"Tôi biết một phiên bản Harry Potter đầu tiên khác đã được bán với giá 28.000 bảng nhưng tôi đã rất kinh ngạc vì trước đó chưa có ai ngã giá. Khi tôi kiểm tra xem cuốn sách đã được bán chưa, tôi đã rất ngạc nhiên."

Cuốn sách từng thuộc về Thư viện Staffordshire, được đóng dấu bằng mực đỏ có dòng chữ "rút khỏi kho", đã được chủ sở hữu mua tại một quầy bán sách cũ khoảng 20 năm trước.

Jim Spencer, công ty đấu giá Hansons, cho biết mọi chuyện "đơn thuần là may mắn” khi món đồ được bán đi đúng vào ngày sinh nhật của tác giả Rowling và đồng thời cũng là sinh nhật nhân vật Harry Potter của bà.

Ông Spencer cho biết ba người đấu giá qua điện thoại đã chiến đấu với nhau để mua được phiên bản hiếm này.

"Khi khách hàng của chúng tôi mua cuốn sách với giá £1 trong những năm trước, không ai có thể lường trước ảnh hưởng to lớn trên quy mô toàn cầu của câu chuyện Harry Potter," ông Spencer nói.

"Phần lớn những cuốn sách trong lần in đầu tiên được chuyển đến các trường học và thư viện. Chúng cực kỳ hiếm. Đây là một tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi, nhưng nó có sức hấp dẫn với độc giả cả trẻ và già. Mọi người đều biết đến cuốn sách này. Đây được coi là chén thánh đối với rất nhiều nhà sưu tập."

VietHome (Theo Evening Standard)